Chelsea và Leicester vừa chạm mặt nhau trong trận chung kết cúp FA trên sân Wembley hôm 15/5 và Leicester vượt qua Chelsea 1-0 để đoạt chức vô địch.

Thực tế, đó là trận đấu mà Chelsea không gặp may bởi họ đã có bàn thắng ở cuối trận nhưng pha lập công của Ben Chiwell không được công nhận vì lỗi việt vị. Ở trận đấu đó, Chelsea cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm khác nhưng các cầu thủ của họ dứt điểm ra ngoài hoặc không thắng được thủ môn Kasper Schmeichel.

Còn trận đấu ở vòng 37 Premier League diễn ra rạng sáng mai có tính chất đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua vào top 4 chung cuộc. Hiện Leicester được 66 điểm và đang đứng thứ 3. Trong khi Chelsea có 64 điểm, xếp thứ 4. Vị trí của Leicester lẫn Chelsea đang bị Liverpool đe dọa bởi lúc này, Liverpool sở hữu trong tay 63 điểm.

Ở hai vòng cuối, Liverpool chỉ phải gặp hai đội bóng đã hết động lực chiến đấu là Burnley và Crystal Palace. Trong khi sau trận gặp Chelsea, Leicester phải đối mặt với Tottenham ở vòng cuối còn Chelsea sẽ đụng đối thủ không hề dễ chơi là Aston Villa. Vì vậy, cuộc chiến giữa Chelsea và Leicester ở vòng 37 chẳng khác nào một trận chung kết. Cả đôi bên buộc phải thắng mới mong có suất trong top 4, qua đó giành suất dự Champions League mùa tới.

Có thể Chelsea sẽ tỉnh đòn sau thất bại tại chung kết cúp FA và cũng có thể chiến thắng trong trận đấu vừa qua sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Leicester. HLV Thomas Tuchel chia sẻ: “Trận thua đó đã làm tổn thương chúng tôi bởi vì một khi đã vào chung kết thì chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã gần tới chiến thắng nhưng không gặp may. Tôi chỉ thất vọng về mặt kết quả chứ không thất vọng về cách chơi của các cầu thủ bởi chúng tôi đã thi đấu tốt. Vì vậy, tôi không có gì phải lo lắng trong trận đấu tới, cùng một đối thủ nhưng là một giải đấu hoàn toàn khác”.

Còn HLV Brendan Rodgers cho rằng: “Họ có nhiều cầu thủ tài năng và một HLV xuất sắc. Đấu với đội bóng của Thomas Tuchel thật là khó. Họ là thử thách thật sự đối với chúng tôi. Họ đang đạt phong độ cao và đã vào tới chung kết Champions League nhưng chúng tôi vừa thắng họ ở chung kết FA cup và tôi hi vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm được điều đó. Chúng tôi muốn dự Champions League”.

Rạng sáng mai, Manchester United cũng ra sân để tiếp Fulham và Manchester City làm khách của Brighton nhưng những cặp đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục bởi Man City đã sớm vô địch còn Man United đã chắc chân trong top 4.