Ngay ở phút thứ 3, từ pha dâng cao của Văn Thanh bên cánh phải, bóng được căng ngang vào trong và hàng thủ Ả-rập- Xê-út lúng túng phá bóng ra, đến đúng vị trí của Quang Hải ngay sát khu vực cấm địa. Tiền vệ số 19 thoải mái chỉnh bóng và tung ra cú đá chân trái sở trường, găm bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Những phút còn lại của hiệp 1, Ả-rập-Xê-út liên tục ép sân song các pha dứt điểm đều bị vô hiệu hóa bởi sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường và trung vệ Duy Mạnh.

Hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, khung thành Việt Nam lại bị chao đảo song các chiến binh áo đỏ đã thi đấu cực kỳ lăn xả và nỗ lực đến tận cùng để giúp cho mành lưới Tấn Trường không bị rung lên. Tuy nhiên sau khi trao đổi với tổ VAR cũng như trực tiếp ra ngoài sân xem lại băng hình, trọng tài đã đi đến kết luận bóng trúng vào tay Duy Mạnh nên đã cho Ả rập Xê út hưởng phạt đền. Không những vậy, trung vệ khoác áo CLB Hà Nội còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa anh phải rời sân. Phút 55, từ chấm 11 m, Salem Al-Dawsari bình tĩnh tung cú đá vào góc xa bên phải để đánh lừa thủ môn Tấn Trường và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Được chơi hơn người, Ả-rập-Xê-út không ngừng gia tăng sức ép hòng ghi thêm bàn thắng và 10 cầu thủ Việt Nam đang phải chiến đấu hết mình. HLV Park Hang Seo buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự để lấp vào khoảng trống của Duy Mạnh. Đình Trọng được đưa vào sân thay Tuấn Anh. Dẫu vậy, đội chủ nhà sóm cụ thể hóa lợi thế hơn người. Phút 68, sau một loạt đường ban bật ngắn, bóng được đẩy sang cánh phải cho Al-Ghanam và cầu thủ này tạt đường bóng thuận lợi để Al-Shahrani đè Trọng Hoàng và đánh đầu tung lưới Tấn Trường. Phút 80, đôi chủ nhà được hưởng quả phạt đền thứ 2 sau khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi trong vòng cấm. Lần này, Tấn Trường tiếp tục bị đánh lừa khi mà Al-Shehri thực hiện cú đá theo kiểu panenka. 3-1 cũng là tỷ số chung cuộc.

Trong trận đấu cùng giờ ở Doha, Quatar, ĐT Australia thắng đậm ĐT Trung Quốc với tỷ số 3-0. Còn ở trận đấu sớm nhất bảng B, ĐT Nhật Bản bất ngờ để thua 0-1 trước đội khách O-man.