Khi còn là cầu thủ, Kiatisak từng đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2002. Huyền thoại bóng đá Thái Lan đã góp công lớn giúp đội bóng phố núi là đội đầu tiên 2 năm liền vô địch V.Leage (2003, 2004) cũng như đoạt 2 siêu cúp Quốc gia. Năm 2010, Kiatisak được ông Đoàn Nguyên Đức tin tưởng giao dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, sau đó anh đã chia tay đội bóng khi kết thúc V.League 2010 và trở về Thái Lan.

Trong buổi ra mắt trực tuyến trên trang chủ CLB vào tối ngày (22/11), tân HLV trưởng Kiatisak đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. “Với tôi, đây như là trở về nhà của mình vậy. Tôi không cần phải suy nghĩ gì cả khi bầu Đức liên hệ với tôi. Tôi đồng ý luôn. Bởi tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu cầu thủ Việt Nam. Lúc này, đội tuyển Việt Nam cũng là mạnh nhất ở Đông Nam Á".

Ngoài ra, vị thuyền trưởng người Thái Lan cũng bày tỏ về việc quay lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai lần này. Tôi thích ở Việt Nam và yêu bóng đá Việt Nam. Khán giải rất dễ mến. Đặc biệt là yêu thành phố Pleiku. Một thành phố thật yên bình. Tôi rất yêu mến và kính trọng bầu Đức. Khi nhận được đề nghị từ bầu Đức, tôi đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Bầu Đức là người rất yêu bóng đá. Ông ấy đã nuôi nấng, chăm sóc nhiều thế hệ cầu thủ trong suốt 20 năm qua. Tôi muốn được làm việc cho bầu Đức, nếu có thể, tôi muốn HAGL được đá ở AFC Champions League.

Cũng trong buổi ra mắt này HLV Kiatisak cũng chia sẻ về việc xây dựng phong cách chơi của Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian tới. “Tôi muốn xây dựng lối chơi của HAGL theo phong cách của tôi. Tôi từng là cầu thủ nên tôi hiểu họ, biết họ muốn cái gì, cần cái gì. Tôi biết cầu thủ HAGL có kỹ thuật, có kinh nghiệm. HAGL sẽ đá đẹp, không được chơi xấu. Thắng thua cũng không sao, quan trọng là làm vui lòng khán giả. Tôi muốn người hâm mộ tới sân theo dõi HAGL càng đông càng tốt, cả sân nhà và sân khách”.

HLV Kiatisak đánh giá HAGL có nhiều cầu thủ chất lượng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... Họ đều là cầu thủ trẻ, khoẻ, kỹ thuật tốt, nhưng chưa vô địch V-League. Cầu thủ HAGL cần học hỏi nhiều hơn. Theo Zico Thái, HAGL có thể đua vô địch nếu tập trung hết sức.

Kết thúc buổi giao lưu, HLV Kiatisak chia sẻ: “Tôi nhớ đồ ăn Việt Nam, nhớ tình yêu của CĐV Việt Nam. Trước đây, người hâm mộ đi đón tôi ở sân bay rất đông. Tôi nhớ cảm giác ấy. Tôi nhớ bún bò, phở, cháo gà, cafe sữa đá. Tôi cũng nhớ nhà báo Việt Nam. Họ dễ thương giống như bạn bè, anh em. Tôi nhớ nhiều quá, muốn đi Việt Nam lắm rồi”.