Không nằm trong diện “xã hội hóa bóng đá” như các đội bóng khác, điều kiện sinh hoạt, tập luyện, thi đấu của cầu thủ QK4 luôn trong tình trạng “giàu tinh thần, nghèo vật chất”.

Vậy nên mới có câu chuyện ăn Tết sớm trên đỉnh đèo Hải Vân như lời kể của HLV Vũ Quang Bảo: "Khi đấy, mùng 5 Tết phải đá ở An Giang, nên tối mùng 1 Tết là anh em cầu thủ phải tập trung tại QK, để rồi 2 giờ sáng mùng 2 là xuất phát lên đường vào Nam. Tới tối mùng 2 thì đến được đèo Hải Vân, anh em nghỉ ngơi, mới lôi bánh chưng ra để ăn tạm thì ôi thôi…! Bánh chưng đi cả ngày nóng hầm hập nên chua, thiu, không ăn được. Chỉ có mì gói mà lại không có nước nên thầy trò chỉ đành ăn mì, uống nước. Sau đó rồi cũng không được ngủ mà lại phải tiếp tục hành quân, tới mờ sáng mùng 4 mới vào được đến An Giang. Đội cũng không có thời gian để tập luyện gì mà cứ thế chiều mùng 5 ra sân đá luôn. Đá xong thì lại gói ghém hành lý lên xe, về luôn!"

Đó không phải lần đầu tiên và cuối cùng, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo phải ăn Tết xa nhà, thay vào đó hành quân sớm vào Nam trên chiếc xe Hải Âu vàng cũ, để kịp thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

"Năm 2009, chúng tôi phải thi đấu với ĐT.LA", ông Bảo nhớ lại. "Lúc đó anh em đang tập huấn ở Thành Long (TPHCM), anh em mới làm phép tính là đi vào rồi đi ra bằng ô tô thì sẽ không kịp. Chính vì thế, BHL xin ý kiến Tư lệnh thì được lệnh là ăn Tết luôn ở Thành Long để bảo đảm thời gian tập luyện và thi đấu. Lúc bấy giờ, Tư lệnh chỉ đạo là phải tổ chức ăn Tết cho anh em chu đáo. Thế là, chúng tôi tổ chức cho anh em tự gói bánh chưng, nhờ đầu bếp ở Trung tâm Thành Long đun cho nồi bánh chưng. Cũng có bánh kẹo, cây đào bích! Đúng giao thừa, Tư lệnh, rồi lãnh đạo phòng Quân huấn và các anh em ở ngoài gọi điện vào, trong này thì chúng tôi tập trung toàn bộ ở phòng tôi để nghe Tư lệnh chúc Tết và anh em chúc mừng năm mới. Thời khắc đó thực sự tôi cũng như anh em đều cảm thấy rất thiêng liêng, trân trọng, hệt như người lính nhận nhiệm vụ trước giờ ra quân!".

Lên hạng Nhất năm 2005, giành suất tham dự V.League năm 2008, nhưng chỉ 1 năm sau, đội bóng QK4 buộc phải giải thể, không phải vì lý do chuyên môn thay vào đó là bởi những quy định ngoài sân cỏ, để lại nhiều tiếc nuối cho NHM, nhiều truyền kỳ trong làng bóng đá Việt. "Đội bóng của chúng tôi 100% là phải đi thi đấu bằng xe ô tô, chứ không có phương tiện khác, nên mới nảy sinh những câu chuyện này" - ông Bảo chia sẻ. "Mong cho các đội bóng khác có điều kiện sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tốt hơn, không còn có những cảnh như cầu thủ QK4 nữa. Và nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới NHM bóng đá, các đồng nghiệp và cầu thủ lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc".