Trong khi Azzurri thực sự chỉ cần 1 điểm để vào vòng sau, những người hàng xóm kém nổi tiếng hơn của họ đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Euro 2020, sau trận hòa đáng thất vọng với xứ Wales.

3 bàn thắng của Italia mang những sắc thái khác nhau, nhưng đều đến từ một mẫu số chung: kiểm soát bóng tốt, gây áp lực liên tục và hiệu quả thực dụng trước khung thành!

Hậu vệ Merih Demiral tự phản lưới nhà sau quả căng ngang hiểm hóc của đối thủ; Ciro Immobile đệm bóng cận thành trong tình huống hỗn loạn; Insigne ấn định chiến thắng 3-0 toàn diện bằng 1 pha dứt điểm theo kiểu đặc trưng thường thấy.

Đó là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Italia.

Có một chút e ngại với cặp trung vệ kỳ cựu của Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci khi đối đầu với Embolo cực kỳ tốc độ của Thụy Sĩ.

Chiellini hiện đã 36 tuổi và đồng đội ở cả đội tuyển Quốc gia và câu lạc bộ, Bonucci cũng đã 34 tuổi – với kinh nghiệm tổng cộng 209 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Buộc phải hòa 1-1 trước xứ Wales vào cuối tuần trước, Thụy Sĩ sẽ đến thăm thủ đô của Italia, biết rằng một chiến thắng sít sao cũng giúp họ có 99% cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Nhưng, thực tế hơn là có thể đạt được 1 điểm.

Bất chấp bàn thắng của Breel Embolo tại Baku, đội bóng của Vladimir Petkovic sau đó đã bị gỡ lại bởi cú đánh đầu của Kieffer Moore. Và họ vẫn chỉ thắng 2 trong số 14 trận tại Euro trước đây và hiện tại.

Mặc dù chỉ bị đánh bại 1 lần/15 trận gần nhất tại giải đấu quốc tế hàng đầu châu lục - bao gồm cả vòng loại - Thụy Sĩ đã bị loại ở vòng bảng 3 lần trước đó, trước khi bị loại ở vòng 16 đội tại Pháp cách đây 5 năm.

Hy vọng của Thụy Sĩ đặt vào hàng tiền vệ vững chắc, gồm Granit Xhaka và Remo Freuler - trong khi Embolo đem tới tốc độ và sức mạnh càn lướt, còn Xherdan Shaqiri là sự tinh tế trong pha chọc khe, mở toang hàng phòng ngự đối phương.

HLV Petkovic chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi thực dụng, phòng ngự phản công để đối đầu với Italia.

Phong độ hiện tại:

Italia: Thắng, thắng, thắng, thắng, thắng, thắng

Thụy Sĩ: Thắng, thắng, thắng, thắng, thắng, hòa

Thông tin cập nhật:

Roberto Mancini không có cần thiết phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đội hình xuất phát thành công vào thứ Tư.

Việc ra sân vào lúc này vẫn là quá sớm đối với tiền vệ Marco Verratti, đã vượt qua được chấn thương đầu gối rắc rối nhưng vẫn chưa sẵn sàng để giành lại vị trí của mình ngay từ đầu.

Do đó, tiền vệ Manuel Locatelli của Sassuolo một lần nữa sẽ tham gia cùng Jorginho và Nicolo Barella trong trận đấu với Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, có thể có thay đổi ở vị trí hậu vệ phải, vì Alessandro Florenzi đang phải vật lộn để giải quyết vấn đề bắp chân. Trong hiệp 1 với Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ của PSG được thay thế bằng Giovanni Di Lorenzo của Napoli.

HLV Vladimir Petkovic sẽ trở lại sân vận động mà ông từng gọi là sân nhà với tư cách là huấn luyện viên Lazio. Ông có thể cân nhắc việc trao cơ hội xuất phát cho tiền vệ đầy năng lượng Denis Zakaria.

Tuần này, Thụy Sĩ đã gọi thủ môn Gregor Kobel để thay thế Jonas Omlin bị chấn thương trong đội hình 26 người của họ, sau khi cầu thủ này bị chấn thương ở mắt cá chân phải trong khi khởi động vào thứ Bảy.

Kobel chỉ là phương án dự phòng thứ 3 cho TM số 1 Yann Sommer và số 2 Yvon Mvogo.

Đội hình dự kiến Italia:

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatteli, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ:

Sommer; Schar, Elvedi, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri, Embolo

Dự đoán: Italy 1-0 Switzerland

Thụy Sĩ được dự đoán sẽ chỉ theo đuổi 1 điểm, động lực thi đấu sẽ dồn vào đội chủ nhà. Đây là lần thứ 2, đoàn quân của Mancini phải thể hiện được khả năng di chuyển không bóng, luân chuyển bóng trôi chảy như họ đã xoay sở trong trận khai mạc giải đấu.

Italia rất thành thạo trong việc kiên nhẫn thăm dò. Ciro Immobile và Lorenzo Insigne đều đã ghi bàn. Và nếu Berradi không nỗ lực nổ súng, cơ hội ra sân của anh có thể rơi vào tay Federico Chiesa – thế nên động lực thi đấu trên hàng công của Italia sẽ càng đáng sợ.