Quân bài cũ

Trong buổi thuyết trình về chiến dịch tranh cử của mình, Joan Laporta hứa hẹn nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 24/01/2021, ông sẽ thuyết phục Messi ở lại.

Động thái của Laporta nhanh chóng được giới quan sát đánh giá là thông minh, có phần lươn lẹo, bởi ai cũng biết đó là con át chủ bài về tinh thần và chuyên môn để thuyết phục các hội viên bỏ phiếu cho mình.

"Messi yêu Barça, không ai có thể nghi ngờ điều đó", Laporta nói. “Chúng tôi có một mối quan hệ tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Điều tốt nhất đối với anh ấy là chờ xem ai thắng cử, rồi xem họ đề xuất gì. Tôi nghĩ nếu nhận được một lời đề nghị tốt, anh ấy sẽ ở lại.

“Mọi người sẽ tin rằng họ có thể thuyết phục Messi ở lại. Chúng ta phải lấy lại tinh thần La Masia [học viện bóng đá trẻ]. Nó hoạt động tốt nhưng chúng ta cần giới thiệu một mức độ chuyên nghiệp hơn.

“Sẽ thật tuyệt nếu có sự dẫn dắt của Messi trên sân. Chúng tôi biết anh ấy không thể tiếp tục mãi mãi nhưng anh ấy vẫn còn vài năm nữa để chơi ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi hy vọng đó là cách nó hoạt động và nếu không, chúng tôi có các kế hoạch thay thế”.

Laporta cho biết đã không nói chuyện với Guardiola thời gian dài, người mà ông được đôn từ Barca B lên thành HLV đội 1 vào năm 2008. Ông chúc mừng Pep vừa ký hợp đồng mới với Manchester City, nhưng không loại trừ việc cố gắng đưa Pep trở lại câu lạc bộ vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Ông nói: "Pep là một người bạn và nếu anh ấy đã quyết định ở lại Manchester City và anh ấy hạnh phúc thì xin chúc mừng. Giống như tất cả những người hâm mộ Barça, tôi hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại. Và nếu chiến thắng, có lẽ một ngày nào đó tôi có thể đạt được điều đó".

Laporta cho biết chưa hề nói chuyện này với Guardiola hay Txiki Begiristain. "Họ là những người bạn tốt", cựu Chủ tịch Barca bổ sung. "Tôi có thể hỏi và họ sẽ đưa ra lời khuyên cho tôi".

Laporta bắt đầu buổi thuyết trình bằng cách nhấn mạnh vai trò của mình trong việc biến cả Guardiola và Messi trở thành những nhân vật quan trọng ở Barcelona, khi giữ vị trí Chủ tịch từ năm 2003 đến năm 2010.

“Khi quyết định rằng Pep Guardiola sẽ là HLV của dự án mới [năm 2008], tôi đã đến nhà của Leo Messi và giải thích với anh ấy và cha anh ấy rằng có một dự án mới và HLV và các cầu thủ mới sẽ là ai. Tôi đã nói rằng anh ấy nên là đầu tàu của dự án mới đó và anh ấy nên mặc áo số 10 (trước đó anh ấy mặc số 19).

“Tôi nghĩ anh ấy đã ý thức được việc cần một đội ngũ tốt xung quanh mình. Từ đó trở đi, Barça đã chơi một thứ bóng đá ngoạn mục".

Messi sẽ là cầu thủ tự do trong 24 ngày, trước khi Barcelona bầu chọn Chủ tịch tiếp theo của CLB. Bất kỳ lời đề nghị mới nào được đưa ra cho cầu thủ sau đó đều có thể là một chặng đường dài so với hợp đồng hiện tại, trong bối cảnh tình hình tài chính mới.

Laporta nói: “Tôi nghĩ Leo sẽ là người đầu tiên hiểu tình hình của CLB và anh ấy sẽ cho phép điều đó.

“Đúng là Messi muốn ra đi vào mùa hè này vì anh ấy rất khó chịu với cách mà anh ấy bị đối xử, nhưng tôi sẽ không để mình liên lụy vào điều đó.

“Messi yêu Barça và tôi chắc chắn anh ấy sẽ trao cơ hội cho CLB, vì sự tôn trọng và tình yêu mà anh ấy dành cho câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện để quyết định điều tốt nhất cho anh ấy và Barcelona. Tôi biết anh ấy sẽ cho chúng tôi điều đó.

“Tôi biết anh ấy nhận được lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác, nhưng anh ấy đã luôn nhận được lời đề nghị như vậy từ rất lâu rồi. [Massimo] Moratti sẵn sàng trả 250 triệu euro vào năm 2006, nhưng tôi đã nói không. Anh ấy cũng nói không vì tình cảm với Barça.

“Đối với Messi, đó không chỉ là vấn đề tiền bạc. Chúng tôi phải ở đẳng cấp của anh ấy, ở góc độ một câu lạc bộ. Chúng tôi phải đối xử với các cầu thủ như gia đình. Nếu chúng ta tổ chức bầu cử sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không đến như vậy.

“Không ai có thể nghi ngờ rằng Messi yêu Barça. Chúng tôi tôn trọng nhau nhưng tôi chưa nói chuyện với anh ấy, vì đó không phải là điều đúng đắn nên làm lúc này. Khi cuộc bầu cử kết thúc, nếu được các hội viên lựa chọn, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy".

Khi được hỏi về việc lựa chọn HLV mới, Laporta nói: “Ronald Koeman xứng đáng được tôn trọng. Anh ấy là một người Barça tuyệt vời và anh ấy có thời gian ủng hộ vì hợp đồng của anh ấy. Và chúng tôi phải hy vọng rằng anh ấy sẽ làm tốt. Ronald không có nhiệm vụ dễ dàng cho đến nay. Anh ấy đang là huấn luyện viên của Barca".

Laporta cho biết chưa nói chuyện với Xavi về dự án của mình, nhưng nói thêm: “Tôi có rất nhiều thời gian cho Xavi. Anh ấy là một cầu thủ khi tôi còn là Chủ tịch và anh ấy là một trong những người nên tham khảo cho câu lạc bộ về cách nhìn vào hệ thống trẻ của mình. Anh ấy biết rất nhiều về bóng đá. Anh ấy muốn tập trung vào bóng đá và tôi chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ có thể hiện thực hóa mong muốn đó tại Barça”.

Laporta từ chối trả lời về khả năng theo đuổi Kylian Mbappe hoặc Erling Haaland. Ông cho biết: “Nói về điều đó sẽ là sự thiếu tôn trọng đối với các cầu thủ mà chúng tôi có lúc này. Điều tốt nhất là không làm đảo lộn sự ổn định của đội một, ngay cả khi chúng tôi có kế hoạch”.

Laporta sẽ cùng Victor Font, Jordi Farre, Toni Freixa, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Lluis Fernandez Ala và Pere Riera ra ứng cử vào vị trí Chủ tịch Barcelona.

Để có tên trong lá phiếu, họ phải có được ít nhất 2.257 chữ ký để ủng hộ chiến dịch của mình và huy động được khoản tiền đặt cọc khoảng 125 triệu euro (15% trong ngân sách 828 triệu của CLB cho mùa giải 2020-21).

Về tình hình tài chính của Barca, Laporta bày tỏ: “Khi đại dịch qua đi và những người ủng hộ trở lại sân vận động, việc bán vé và kinh doanh (đồ lưu niệm, tour tham quan…) trở lại bình thường, sẽ được cải thiện nhưng không phải tất cả [vấn đề] đều phát sinh từ coronavirus, trước đó các quyết định chính xác đã không được thực hiện”.

Tránh xa

Với việc Pep Guardiola vừa ký hợp đồng mới với Man City, khả năng quay lại Nou Camp trong thời gian ngắn sắp tới hầu như là không thể. Trước đó không lâu, chính Pep cũng thừa nhận “Barca đã là câu chuyện quá khứ và không có ý định quay trở lại vào thời điểm này”.

Bản thân Pep cũng đủ nhạy cảm để tránh việc bị gắn tên mình vào các chiến dịch tranh cử của những ứng viên Chủ tịch Barca. “Tôi không còn để ý nhiều về những gì đang xảy ra ở Nou Camp. Đó không phải là chủ đề tôi quan tâm, thay vào đó là những gì đang diễn ra ở Man City”, Pep nhấn mạnh.

Trong khi đó, tình hình thời sự tại Nou Camp vẫn căng như dây đàn. Messi dù đã truyền cảm hứng cho đồng đội tại La Liga và Champions League, dường như vẫn không có ý định ở lại.

Với việc Barca vừa thúc ép, vừa đàm phán, thuyết phục các cầu thủ tiếp tục cắt giảm lương, Messi rất khó nhận được một bản hợp đồng mới, dự kiến ít nhất phải 3 năm, với mức lương cải thiện so với hợp đồng hiện tại – điều các ông chủ Man City sẵn sàng gật đầu!

Rối như canh hẹ

Bản thân Messi cũng hiểu chu kỳ thành công của anh tại Nou Camp đã kết thúc.

Ngày này năm xưa (01/12/2009), Messi đã vượt qua Ronaldo ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng châu Âu để lần đầu tiên ẵm danh hiệu cao quý này.

Đó là mùa giải (2008/09), Messi thi đấu như lên đồng. Tiền đạo người Argentina giúp Barca giành cú ăn 5 gồm La Liga, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu.

10 năm trôi qua, Barca “đánh đông dẹp bắc” nay “rối như canh hẹ”!

Ngày 28/11 vừa qua, chỉ có 50 CĐV Barca có mặt trên quảng trường bên ngoài sân Nou Camp để kỷ niệm 10 năm, ngày Messi cùng đồng đội nghiền nát Real Madrid với tỉ số 5-0 trong trận cầu siêu kinh điển, mở ra thời kỳ thống trị của Barca tại La Liga và châu Âu.

Nhà báo bóng đá Graham Hunter, tác giả của cuốn sách từng đoạt giải thưởng "Barca: Sự hình thành của đội bóng vĩ đại nhất thế giới", cuốn sách sau này được sử dụng làm cơ sở cho bộ phim tài liệu "Take the Ball, Pass the Ball", khẳng định tính chất kinh điển của trận đấu không chỉ nằm ở tỉ số, mà là cách Barca giành chiến thắng.

"Ấn tượng đầu tiên là sốc”, Hunter nhớ lại. “Và ấn tượng thứ hai là [nhận ra] tôi đang xem thứ mà tôi không nghĩ là mình đã thấy trước đây giữa hai đội bóng vĩ đại”.

"Điều khiến tôi nhận ra là Real Madrid, ngay cả sau bàn thua đầu tiên, vẫn không thể theo kịp nhịp độ bóng đá. Đó không phải là việc chạy, tôi hiếm khi thấy bóng đi chính xác, khéo léo từ chân đến chân như họ đã làm đêm đó".

Đó cũng là trận đấu chứng kiến thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của Ramos, ở những lần chạm trán với Barcelona. Để rồi sau nay, điều đó đã trở thành “truyền thống” trong những trận cầu siêu kinh điển - Ramos kiếm thêm bốn thẻ nữa trong những năm gần đây.

Real Madrid chơi không tệ, đội bóng thủ đô chỉ bị áp đảo bởi một đội bóng đang ở đỉnh cao quyền lực.

Nhiều cuốn sách đã được viết về khoảng thời gian 18 ngày, trong suốt tháng 4 và tháng 5 của mùa giải 2010-11, ở đó 2 đội đã chạm trán tới 4 lần ở các đấu trường khác nhau.

Cuộc khẩu chiến giữa Guardiola và HLV Jose Mourinho của Real đã lên đến đỉnh điểm. Bốn trận chỉ tạo ra bảy bàn thắng, nhưng 26 thẻ vàng và bốn thẻ đỏ. Cựu đội trưởng của Real Madrid và Tây Ban Nha, Iker Casillas, gần đây đã mô tả giai đoạn này với tờ New York Times là "sự điên rồ".

Chỉ vài ngày sau trận thua El Clasico tháng trước, toàn bộ hội đồng quản trị của Barcelona, ​​bao gồm cả Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, đã từ chức.

Cuộc chạy đua tìm người kế nhiệm ông bắt đầu ngay lập tức.

Trong khi người dẫn đầu cho nhiệm kỳ chủ tịch tiếp theo của Barcelona, ​​Victor Font, hoàn toàn không phải là một người theo chủ nghĩa dân túy, mong muốn đưa Guardiola trở lại CLB chắc chắn hòa nhịp với khao khát của NHM muốn trở lại quá khứ hoàng kim.

Guardiola sẽ không trở lại Barca với tư cách là Coach hay Manager, điều mà chính ông đã xác nhận. Cesc Fabregas cho rằng cựu tiền vệ Xavi có thể là người đưa Barcelona trở lại những năm tháng vinh quang.

“Xavi sẽ là huấn luyện viên của Barcelona”, Fabregas nói trên CNN. "Có thể sớm hoặc có thể trong một vài năm tới, nhưng anh ấy sẽ trở lại, chỉ là vấn đề thời gian".

"Anh ấy đã sẵn sàng, huấn luyện tại các giải đấu khác hoặc các cầu thủ khác để học hỏi, bởi vì anh ấy mới bắt đầu trong nghề này và anh ấy sẽ rất tuyệt vời. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó".

Xavi hiện đang làm HLV tại Qatar. Sau đến Al Sadd vào năm 2015, anh từ giã sự nghiệp thi đấu và ngay lập tức tiếp quản vị trí huấn luyện viên.

Trong mùa giải đầu tiên cầm quân, Xavi đã giành được chiến thắng ở Siêu cúp Qatar, Cúp Qatar và Cúp các ngôi sao Qatar, đồng thời đứng thứ ba tại giải các ngôi sao Qatar.

Mùa giải này, mới chỉ bắt đầu vào tháng 9, câu lạc bộ đứng đầu và bất bại với năm chiến thắng và một trận hòa.

Vào tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Dario Sport, Xavi cho biết Barcelona đã tiếp cận anh vào tháng 1, nhưng đã bị từ chối vì "hoàn cảnh và thời điểm không phù hợp".

Mặc dù Barca đã thắng cả 4 trận vòng bảng Champions League mùa này, nhưng đội bóng này hiện đang đứng thứ 7 tại La Liga, với 14 điểm/9 trận.

Đứng thứ 4 trên BXH, phong độ của Real Madrid cũng không khá hơn là bao. Nhưng chiến thắng trước Inter Milan (tại Champions League) tạo cho Real và HLV Zinedine Zidane không gian thở, và quan trọng hơn là suất vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Một thập kỷ kể từ đêm tháng 11 không bao giờ bị lãng quên đó, đã có nhiều thay đổi đối với cả hai đội.