Cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và tỷ số được mở cho Leicester ở phút thứ 6. Từ tình huống dàn xếp đá phạt góc bên cánh phải, tiền vệ James Maddison đón bóng nhưng sút trượt; tuy nhiên, Wilfred Ndidi đã kịp thời có mặt tung cú sút căng trước vòng cấm đưa bóng trúng cột dọc dội vào lưới Chelsea.

Có bàn dẫn, Leicester lui về phòng ngự chắc chắn đồng thời chờ cơ hội phản công và đội chủ nhà đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Phút 16, James Maddison dứt điểm dội xà ngang khung thành Chelsea. Phút 34, Jamie Vardy đối mặt với thủ môn Edouard Mendy nhưng không ghi được bàn. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Leicester đã có thêm bàn thắng vào cuối hiệp 1 và người lập công James Maddison.

Sang hiệp 2, Leicester tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự phản công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị những James Justin, Jamie Vardy, Marc Albrighton… bỏ lỡ. Chelsea cũng chơi rất nỗ lực và chọc thủng được lưới của thủ thành Kasper Schmeichel vào phút cuối trận nhưng đáng tiếc pha làm bàn của Timo Werner không được trọng tài và VAR công nhận. Chung cuộc, Leicester thắng Chelsea 2-0. Khi được hỏi về cuộc đua vô địch, HLV Brendan Rodgers bên phía Leicester cho rằng: “Điểm số giữa các đội thuộc nhóm đầu bảng là rất sát nhau. Chúng tôi mới đi được nửa chặng đường của giải đấu. Chúng tôi đang đạt phong độ tốt và cần phải kiên trì. Nhưng phong độ như thế nào không quan trọng bằng việc chúng tôi có khát khao chiến đấu hay không. Tốt là các cầu thủ của chúng tôi đang tiến bộ từng ngày. Chúng tôi cần củng cố và giữ được phong độ như vậy".

Còn HLV Frank Lampard của Chelsea thừa nhận, Leicester đã chơi hay hơn: “Tôi thất vọng với cả hai bàn thua. Chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn về phong độ và đã bị đánh bại bởi một đội bóng chơi tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi đã chơi chậm chạp, thiếu tự tin và cũng thiếu khát khao. Trong khi Leicester lại chơi rất tự tin. Tôi không bị xuống tinh thần. Điều quan trọng đối lúc này là cách chúng tôi xử lý và ứng phó với thất bại ra sao. Chúng tôi cần kiên trì, tiếp tục chiến đấu và tìm lại phong độ trong thời gian tới”.

Thắng trận này, Leicester được 38 điểm, qua mặt Manchester United để chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận đấu còn lại kết thúc rạng sáng nay, West Ham United vượt qua West Brom 2-1.