HLV Juergen Klopp không tung ra sân đội hình mạnh nhất nên Liverpool đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Brighton. Thậm chí, nếu tiền đạo Aaron Connolly không dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn Alisson ở phút thứ 10 và Neal Maupay không sút hỏng quả penalty ở phút 19, Brighton đã vươn lên dẫn trước Liverpool 2-0. Sau hai tình huống giật mình này, Liverpool thi đấu tập trung hơn và từng bước gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Mathew Ryan. Đến phút 34, Mohamed Salah chọc thủng lưới lưới thủ môn Ryan nhưng VAR đã can thiệp và bàn thắng của Salah không được công nhận vì lỗi việt vị. Với sức ép liên tục, Liverpool cũng có được bàn thắng ở phút 60 khi Diogo Jota đi bóng kỹ thuật rồi hạ thủ môn Mathew Ryan. Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận. Sadio Mane sút tung lưới Brighton ở phút 84 nhưng thêm một lần nữa, VAR đã can thiệp và pha làm bàn của Sadio Mane cũng không được công nhận. Đến phút 90+3, Danny Welbeck bị hậu vệ Andrew Robertson phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không nhìn thấy nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính Stuart Attwell đã cho Brighton được hưởng penalty. Trên chấm 11m, tiền vệ Pascal Gross hạ thủ thành Alisson, cân bằng tỷ số 1-1 cho Brighton.

Hòa trận này, Liverpool được 21 điểm, tạm chiếm ngôi đầu bảng. Còn Brighton có 10 điểm, xếp thứ 16. Sau trận đấu, HLV Graham Poster của Brighton cho rằng: “Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã trải qua hơn 90 phút đầy kịch tính. Nếu may mắn, chúng tôi đã có thể dẫn trước. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong những phút đầu tiên nhưng sau đó, Liverpool đã lấy lại được thế trận. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và tôi thực sự tự hào về các cầu thủ”.

Còn trên sân Etihad, Manchester City thắng đậm Burnley 5-0. Trong chiến thắng của Man City thì Riyad Mahrez lập hat-trick. Hai bàn còn lại thuộc về Benjamin Mendy và Ferran Torres. Thắng trận này, Man City được 15 điểm, vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nói: “Đó cũng chỉ là trận đấu. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng để trở lại với cuộc đua Premier League. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng Champions League và mục tiêu bây giờ là Premier League. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Olympiacos tại Champions League cách đây vài ngày. Hôm nay, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và đều tận dụng được”.

Đêm nay và rạng sáng mai (30/11) tiếp tục diễn ra ba cặp đấu thuộc vòng 10. Southampton tiếp Manchester United, Tottenham làm khách của Chelsea và Arsenal tiếp Wolverhampton.