Sự ra đi của “Cậu bé vàng” Argentina khiến làng túc cầu buồn bã khi mất đi một “huyền thoại” với hàng loạt di sản với sự phát triển của bóng đá thế giới. Ngay sau khi biết Maradona về với thế giới bên kia, huyền thoại Pele viết: “Tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời. Còn thế giới mất đi một huyền thoại bóng đá. Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ được chơi bóng cùng nhau trên thiên đường.”

Theo truyền thông Argentina, Tổng thống quốc gia này, ông Alberto Fernandez vừa tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Tòa nhà Casa Rosada, nơi đặt Văn phòng Tổng thống Argentina, được chọn làm địa điểm tổ chức lễ quốc tang cho Maradona.

CĐV CLB Boca Juniors khóc thương Maradona bên ngoài sân vận động La Bombonera. Trận đấu giữa Boca Juniors và Internacional thuộc giải Copa Libertadores đêm qua bị hoãn gấp ngay khi thông tin Maradona qua đời được công bố.

Bầu không khí u buồn cũng xuất hiện ở thành phố Naples (Italia), nơi Maradona gắn bó trong những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Có Maradona trong đội hình, Napoli giành được 2 chức vô địch Serie A, 1 cúp UEFA, 1 Coppa Italia và 1 Siêu cúp Italia.

Các cổ động viên Napoli treo ảnh, thắp nến và đặt hoa tưởng niệm Maradona bên ngoài sân vận động San Paolo và trên khắp các con phố dẫn vào sân đấu này. "Diego là công dân danh dự của thành phố chúng tôi. Ông đã mang đến cho chúng tôi niềm vui và hạnh phúc. Naples yêu ông", Thị trưởng Naples Luigi De Magistris viết trên Twitter.

Thị trưởng Naples, Luigi De Magistris đề nghị CLB Napoli đổi tên sân San Paolo thành sân vận động Diego Armando Maradona. Hiện tại ở Argentina cũng có một sân vận động được đặt tên như vậy, là sân nhà của CLB Argentinos Juniors.