Với những tấm biểu ngữ như “Bóng đá thuộc về chúng tôi”, hay “Người hâm mộ phải được xếp trên tiền bạc”…, cả nghìn cổ động viên phản đối việc Chelsea tham dự European Super League, đã quây kín bên ngoài sân Stamford Bridge, làm chiếc xe buýt chở thầy trò HLV Tuchel kẹt cứng, không thể tiến vào sân trước trận gặp Brighton hôm 20/4. Trận đấu bị chậm 15 phút so với dự kiến và Chelsea đã bị cầm hòa 0-0. Ngay sau sự việc này, toàn bộ 6 đội bóng nước Anh bao gồm Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham và Liverpool đồng loạt tuyên bố rút lui khỏi European Super League.

Trong số này, Arsenal là đội đầu tiên đưa ra lời xin lỗi với dòng thông báo trên trang chủ: "Sau khi lắng nghe ý kiến từ cộng đồng hâm mộ bóng đá, chúng tôi đã lên kế hoạch để rút lui khỏi Super League. Arsenal đã mắc sai lầm. Chúng tôi xin lỗi vì điều đó". Với Liverpool, thông báo của đội chủ sân Anfield không mang thông điệp xin lỗi CĐV. Tuy vậy, John Henry, ông chủ của Fenway Sports Group, công ty sở hữu CLB Liverpool, lên tiếng nhận trách nhiệm về bê bối Super League.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả các CĐV của Liverpool vì những sự khó chịu mà tôi tạo ra trong 48 giờ qua. Các bạn đã bày tỏ quan điểm rằng giải đấu này không nên xảy ra. Tôi lắng nghe các bạn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới HLV Klopp, tới Giám đốc điều hành Billy, tới các cầu thủ và tất cả những người cống hiến hết mình ở Liverpool. Họ không có trách nhiệm trong sự việc này. Một lần nữa, tôi xin lỗi và một mình tôi có trách nhiệm cho những tiêu cực xuất hiện trong vài ngày gần đây. Đó là điều mà tôi sẽ không quên. Nó cũng chỉ ra sức mạnh mà các CĐV có ngày nay và các bạn xứng đáng có quyền lực như vậy.” - Ông chủ John Henry phát biểu.

Vài tiếng sau diễn biến ở nước Anh, từ Italia và Tây Ban Nha, đến lượt Inter Milan, AC Milan và Atletico Madrid tuyên bố rời cuộc chơi. Đến đêm 21/04, Chủ tịch CLB Juventus Andrea Agnelli, một trong những kiến ​​trúc sư chính cho việc thành lập European Super League thừa nhận giải đấu này đã “sụp đổ”.

“Tôi vẫn bị thuyết phục về vẻ đẹp của dự án tổ chức giải European Super League, rằng đây sẽ là giải đấu tốt nhất trên thế giới. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã diễn ra không như ý, đến giờ tôi cho rằng dự án đã sụp đổ.” - Andrea Agnelli trả lời tuyền thông.

Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli cùng Ed Woodward, Phó chủ tịch sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay của Man Utd, là 2 cái tên bị Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí dùng đến từ "Rắn độc".

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều điều trong cuộc sống của mình. Tôi đã là một luật sư về tội phạm trong 24 năm và chứng kiến rất nhiều thể loại người. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai đó như thế này. Đầu tiên là Ed Woodward, ông ấy liên lạc với tôi thứ Năm tuần trước và nói rằng hoàn toàn ủng hộ sự thay đổi thể thức của UEFA Champions League. Nhưng thực chất ông ấy đã ký một thoả thuận khác. Còn Agnelli chắc chắn là nỗi thất vọng lớn nhất, tôi chưa từng chứng kiến người nào giả dối quá nhiều lần như ông ta. Tôi đã liên lạc vào thứ Bảy và Agnelli nói rằng tất cả chỉ là tin đồn, đừng lo lắng, rồi sau đó ông ta không nghe máy nữa. Lòng tham khiến tất cả mọi giá trị biến mất. Khi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ biết rõ bộ mặt của mọi người.” - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin kể lại.

Rất nhiều ý kiến đã yêu cầu UEFA trừng phạt nhóm 12 kẻ "phản bội" thành lập nên Super League. Nói về “bộ sậu” của bê bối Super League, Chủ tịch của một CLB Italia ví von rằng, khi bạn thuê một căn hộ mà phá tan hoang thì phải chi tiền sửa chữa, họ có thể ở lại trong tòa nhà UEFA nhưng phải bị trừng phạt cho dã tâm của mình.