Kể từ khi gia nhập PSG đến nay, Messi mới chỉ có được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, một con số rất khiêm tốn so với chính anh ở những mùa giải trước đây. Tuy nhiên cựu cầu thủ của Barca đã có tới 10 đường kiến tạo thành bàn. Với một cầu thủ đã ở độ tuổi ngoài 34 thì thành tích đó không hề tồi. Nhưng nếu đem ra so sánh với phiên bản Messi khi còn khoác áo Barca thì người hâm mộ có quyền để thất vọng. Hình ảnh Messi ôm đầu tiếc nuối sau những cú sút hay thậm chí là những pha đá phạt ngày xuất hiện càng nhiều. Vẫn là những tình huống cứa lòng mang thương hiệu của Leo trong suốt nhiều năm qua nhưng giờ đây nó chỉ còn là những “cơ hội nguy hiểm”. Rõ ràng các hậu vệ ở Ligue 1 không phải là vấn đề của Messi, vấn đề ở đây lại nằm ở chính cầu thủ này. Giữa một tập thể đầy sao của PSG, Messi không còn là trung tâm của lối chơi, nói cách khác thì anh chủ động nhường sân khấu cho những đàn em như Neymar hay Mbappe.

Sơ đồ chiến thuật của Pochettino cũng là khác xa hoàn toàn với những HLV ở Barcelona. Hình ảnh Messi đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây của 4 - 5 cầu thủ đối phương còn các đồng đội chỉ đứng nhìn đã không còn lạ lẫm. Nhà phân tích nổi tiếng Pierre Menes của Canal+ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về cách HLV trưởng của PSG sử dụng cầu thủ người Argentina. "Tôi đã nghĩ Pochettino đã hiểu sau trận đấu với Lille rằng Messi chơi tốt nếu được đá cao hơn. Nhưng không, không hề. Ông ấy để Messi đá đôi khi lệch trái, đôi khi lệch phải, lúc lại đá ở giữa. Về cơ bản, cậu ấy đã chơi ở một vị trí mà không thể tác động đến trận đấu. Ở độ tuổi đó, và với tài năng của mình trước khung thành, Messi phải hữu ích hơn nhiều đối với PSG. Nhưng mà này, tôi có phải HLV của họ đâu."

Theo HLV Barca Carles Rexach, Lionel Messi đang không vui với cuộc sống mới ở PSG vì khác biệt lớn về triết lý so với thời anh còn ở Barca. Chính khác biệt quá lớn về môi trường giữa 2 đội bóng, khiến ngôi sao người Argentina không còn là chính mình. "Messi đang đau khổ ở PSG. Đây là đội bóng của những kẻ đánh thuê, hám tiền. PSG không chơi thứ bóng đá đẹp và tập thể. Ai cũng muốn thi đấu vì chính mình, trong khi Barca chơi vì Messi. Tại Barca, Messi là 'lớp kem phủ trên mặt bánh', và cậu ấy sẽ không bao giờ tìm thấy quan hệ như vậy ở PSG."

Đó là chưa kể sức ép cực lớn từ truyền thông. Kể từ ngày Messi gia nhập đội bóng nước Pháp thì sức ép truyền thông dành cho ngôi sao 34 tuổi này là vô cùng lớn. Thậm chí sau trận đấu lượt đi ở vòng knock out cúp C1 mới đây, tờ L’equipe nổi tiếng của Pháp chỉ chấm cho Messi 3 điểm và đưa ra hàng loạt chỉ trích. Hay thậm chí là chính cổ động viên của PSG – những người đã từng hô hào ngày mà Leo gia nhập đội bóng, cũng đã “dành tặng" cho Messi những vật thể lạ khi anh trên sân. Điều này đã khiến cựu cầu thủ Aguero vô cùng bực tức: "Quả sút penalty của Messi đang bị thêu dệt thành cái quái gì vậy? Anh ấy đã chơi tốt, tạo đột biến. Messi chơi cực kỳ năng nổ, mọi người còn muốn cái gì nữa? Ở Pháp, các tờ tạp chí và các tờ báo đang cố giết Messi. Họ là lũ khốn. Tôi có một cuộc hẹn trả lời phỏng vấn với một tạp chí Pháp, nhưng tôi đã từ chối: "Không, vì tôi ủng hộ Leo Messi. Chấm hết. Xin chào và hẹn gặp lại.' Tôi thực sự đang rất bực bội."

Cuộc sống của Messi sau khi rời Barcelona vô cùng sóng gió ở cả trong và ngoài sân cỏ. Đẳng cấp của anh vẫn được thể hiện mỗi khi ra sân, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng những con số thống kê lại luôn khiến anh trở thành tâm điểm của dư luận. Cựu HLV Rudi Garcia lên tiếng. "Tan trận, ai cũng nhớ đến màn trình diễn và khoảnh khắc thiên tài của Mbappe. Nhưng việc nói Messi là một thiên tài đang lụi tàn, chỉ vì pha hỏng phạt đền, là không công bằng. Điều này cũng cho thấy cách nhiều người xem bóng đá ngày nay, chỉ quan tâm tới cầu thủ ghi bàn. Trong các trận đấu tôi thấy Messi có khả năng đi bóng, qua người và kiến tạo những cơ hội tuyệt vời. Tôi nghĩ Messi đang đi đúng hướng ở PSG. Vị trí hiện tại phù hợp với cậu ấy."

Ở một cầu thủ 34 tuổi thì liệu rằng chúng ta đang đòi hỏi quá nhiều? Hay Paris không thực sự là ngôi nhà hạnh phúc đối với Leo? Chúng ta phải cần thêm thời gian cho câu trả lời.