Không như nhận định của HLV Solskjaer trước trận rằng, các cầu thủ Manchester United sẽ gặp nhiều khó khăn khi đấu với Real Sociedad. Trái lại, Quỷ đỏ đã có cuộc đọ sức khá dễ dàng với đại diện bóng đá Tây Ban Nha. Trận đấu này diễn ra trên sân Allianz ở Turin, Italia.

Bruno Fernandes là người mở hàng cho chiến thắng tưng bừng của đội bóng đến từ nước Anh. Phút 27, tiền vệ này nhận bóng từ đường chuyền của Marcus Rashford rồi thoát xuống để ghi bàn. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang phút thứ 57, Bruno Fernandes tiếp tục ghi dấu ấn khi loại bỏ thủ thành Alex Remiro ghi bàn thứ hai. Sau nhiều đường kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn thì Marcus Rashford đã tự mình lập công ở phút 65 nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United. Daniel James khép lại chiến thắng đậm đà 4-0 cho nửa đỏ thành Manchester với pha làm bàn ở phút 90.

HLV Solskjaer hài lòng về thành quả mà các học trò giành được: “Chúng tôi đã chơi tốt. Sau khi có bàn thắng thứ hai thì thế trận trở nên cởi mở và chúng tôi đã khai thác được những điểm yếu của họ. Chúng tôi vừa trải qua những ngày khó khăn và tôi cho rằng, hôm nay, chúng tôi đã tìm lại chính mình. Chúng tôi không giành được gì tại Europa League mùa trước ngoài việc lọt vào bán kết. Nhưng tôi cho rằng, kinh nghiệm từ mùa giải trước đã giúp ích cho đội bóng này và những cầu thủ này”.

Tottenham cũng có được niềm vui như Man United khi vùi dập đội bóng đến từ nước Áo là Wolfsberger với tỷ số 4-1 trong trận đấu diễn ra trên sân Puskas Arena tại Budapest, Hungary. Trong chiến thắng của Tottenham thì Gareth Bale góp một siêu phẩm cùng với các pha lập công cũng khá đẹp mắt của Son Heung-min, Lucas Moura và Carlos Vinicius.

HLV Jose Mourinho cho rằng: “Kết quả 3-0 trong hiệp 1 là hơi ít, đáng ra phải là nhiều hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã mắc sai lầm và họ có cơ hội. Họ ghi được một bàn và suýt nữa thì tỷ số đã có thể là 3-2. Tuy nhiên sau đó, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và kết quả cũng có sự khác biệt. Tôi tin rằng, 4-1 trên sân khách là một kết quả rất tốt”.

Trong khi hai đội bóng khác của Anh là Leicester và Arsenal đều bị cầm hòa. Leicester hòa Slavia Prague 0-0, Arsenal hòa Benfica 1-1. Đại diện của bóng đá Italia là AC Milan cũng chỉ có được trận hòa 2-2 với FK Crvena Zvezda (Sao đỏ Beograd) của Serbia.