Mặc dù lường trước khả năng phải đối mặt với một lịch trình bất lợi, do đăng ký tranh tài 4 nội dung: 5000m, 1500m, 3000m chướng ngại vật và 10.000m, tuy nhiên, Oanh và BHL không hình dung nổi việc BTC bố trí để cô ra sân 3 nội dung trong vòng 24 giờ.

Thậm chí, 2/3 cự ly thi đấu còn diễn ra cách nhau chỉ vỏn vẹn 20 phút, bao gồm cả thời gian thi đấu nội dung 1.500m và chuẩn bị cho việc thi đấu tiếp nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật!

"Khi em biết không thể thay đổi lịch thi đấu, em đã chấp nhận và quyết tâm chinh phục nó, coi đây là thách thức mà bản thân mình phải vượt qua ở đại hội này", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Vậy là, Nguyễn Thị Oanh phải chạy hơn 3 vòng sân (1.500m) dưới 4 phút, sau đó nhanh chóng thay quần áo, gắn số bib, nhờ thầy điểm danh trước khi tự mình có mặt ở phòng chờ thi đấu nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong khoảng thời gian 20 phút giữa hai nội dung thi.

Đây thực sự là thử thách cực lớn với Nguyễn Thị Oanh, nhà đương kim vô địch SEA Games của cả hai cự ly nói trên.

"Thật sự đây là lịch thi đấu rất bất ngờ, em và các thầy cũng như cả đoàn TTVN đã rất lo lắng nhưng đội em đã cố gắng tìm ra lối đi tốt nhất, chiến thuật phù hợp nhất, và bản thân mình phải nỗ lực nhiều nhất", Oanh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh tiết lộ, sau khi giành HCV nội dung 1.500m nữ, người của BTC SEA Games đã gọi cô đi kiểm tra doping, nhưng Oanh xin hoãn để kịp đến thi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

VĐV của Việt Nam cho biết BTC cũng đã hỗ trợ khi biết cô phải thi nội dung tiếp theo nên đã đồng ý với yêu cầu hoãn kiểm tra doping của Oanh.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thủy, nguyên HLV đội tuyển điền kinh, chuyên gia điền kinh uy tín Việt Nam từng tư vấn BHL cũng như Nguyễn Thị Oanh lựa chọn một trong 2 cự ly 1500m hoặc 3000m vượt chướng ngại vật, để tránh chấn thương và không đạt thành tích ở cả 2 cự ly vì chấn thương có thể xảy ra.

Tuy vậy, ý chí của Nguyễn Thị Oanh không gì có thể lay chuyển nổi khi cô đã chuẩn bị tốt nhất cho hành trình SEA Games 32 lần này.

"Hiện tại trong em có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng thật sự rất là mệt. Bên cạnh đó em rất hạnh phúc và cảm thấy rất biết ơn khi bản thân mình đã có thể thi đấu hoàn thành nhiệm vụ với 2 nội dung khá vất vả trong một thời gian rất ngắn. Em thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc lúc này", Oanh nói.

3 ngôi vô địch mới nhất giành được chỉ trong vòng 24 giờ và 2 HCV giành được trong chưa đầy 40 phút, Nguyễn Thị Oanh không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân về thể lực, tinh thần, mà còn vượt qua những thách thức bất ngờ nảy sinh từ công tác tổ chức còn “chưa đạt chuẩn” của BTC SEA Games 32, để từ cô bé năm xưa bị mắc chứng viêm cầu thận nay trở thành "Iron woman - nữ siêu nhân" của điền kinh Việt Nam.