Có thể nói mùa giải mới 2020-2021 đang có một sự khởi đầu mà trước đó không ai có thể ngờ tới. Đó là một sự khởi đầu đầy những bất ngờ, sau 6 vòng đấu không có bất cứ câu lạc bộ nào của Ngoại hạng Anh toàn thắng cả 6 trận, kể cả những câu lạc bộ được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United… Không chỉ là không có câu lạc bộ nào toàn thắng, mà còn là không có bất cứ câu lạc bộ nào bất bại sau 6 vòng đấu, khi mà tất cả các câu lạc bộ đều đã thua ít nhất 1 trận. Chỉ điều này đã là sự bất thường so với những mùa giải khác. Không chỉ là không có câu lạc bộ nào toàn thắng hoặc bất bại, mà Ngoại hạng Anh còn có rất nhiều bàn thắng cùng những trận thua đầy bất ngờ của những ông lớn, hoặc của những câu lạc bộ tưởng chừng như đang có phong độ rất tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Và đó là lý do khiến cho trong nhóm 3 câu lạc bộ dẫn dầu bảng xếp hạng chỉ có 1 câu lạc bộ lớn là Liverpool, còn những câu lạc bộ khác đều nằm ngoài top 5.

Thậm chí Manchester City đang xếp thứ 13 hoặc Manchester United đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Chia sẻ về lý do nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu, HLV Pep Guardiola của Man City lý giải. "Tôi không phải là người có thể dự đoán tương lai. Chúng tôi đã đánh rơi 9 điểm, con số này khá nhiều. Nhưng chúng tôi đã phải vật lộn rất nhiều vì những lý do khác nhau. Chúng tôi thiếu sự chuẩn bị tốt, gặp quá nhiều chấn thương, không có thời gian hồi phục và vừa trải qua chuỗi trận căng thẳng, đó là lý do toàn đội không có được thứ hạng tốt. Chúng tôi phải xem xét mọi thứ từng trận một và xem điều gì sẽ xảy ra thời gian tới."

Sẽ thật khó để tìm nguyên nhân vì sao các ông lớn mùa giải năm nay lại thủng lưới nhiều đến thế. Còn nhớ tại vòng 4, cơn đại địa chấn xảy ra sau khi Aston Villa hủy diệt Liverpool với tỷ số 7-2, trước đó Á quân Man City cũng thất bại 2-5 trên sân Leicester. Nhưng cay đắng nhất vẫn là MU với trận thua bằng tỷ số tennis 1-6 trước Tottenham. Và cho đến lúc này, đương kim vô địch Liverpool đang là đội thủng lưới nhiều nhất giải (13 bàn, ngang West Brom), còn MU là đội xếp ngay sau với 12 bàn thua. Trong nhóm đại gia mùa này chỉ có Arsenal thủng lưới ít nhất (6 bàn). Lý giải về điều này, BLV Quang Huy cho biết: "Nguyên nhân của việc có nhiều bàn thua thì tôi nghĩ rằng các đội bóng không có được sự chuẩn bị tốt nhất, các đội đều không đạt được trình độ như mình vốn có. Rõ ràng bởi vì dịch đã ảnh hưởng nhiều, giữa 2 mùa giải quá gần, người ta không thể lắp ghép, không thể tập huấn, không thể trơn chu được như mùa giải trước đây, và trong việc không được chuẩn bị tốt thì sai lầm nhiều, chúng ta thấy Penalty rất nhiều, hậu vệ sai lầm, thủ môn cũng sai lầm, tiền vệ sai lầm dẫn đến bàn thua. Rõ ràng hiện nay là một thứ bóng đá rất khác so với trước đây."

Có lẽ, thời gian nghỉ phục hồi giữa hai mùa giải là quá ngắn, xen vào đó là việc phải phục vụ đội tuyển quốc gia tại UEFA Nations League, đã khiến rất nhiều cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dẫn đến việc suy giảm thể lực cũng như phong độ cũng là điều hiển nhiên. Đó là chưa nói tới khi vào mùa giải thì lịch thi đấu rất dày tại Ngoại hạng Anh, đấu trường châu Âu, Cúp Liên đoàn, Cúp FA… càng vắt kiệt thể lực cầu thủ. Chính vì vậy mà các câu lạc bộ tầm trung tại Ngoại hạng Anh ngược lại dễ giữ sức chủ lực, có được tình trạng thể lực tốt hơn, có được phong độ thi đấu tốt hơn. Bản thân tân binh Kai Havertz của Chelsea cũng thừa nhận: "Đối với tôi, mọi chuyện thật khó khăn khi lần đầu thi đấu ở Premier League. Đây là một giải đấu hoàn toàn khác. Nó căng thẳng hơn rất nhiều, tôi nhận ra điều đó ngay trong vài trận đầu tiên. Cường độ trong các cuộc đấu tay đôi hay bứt tốc cao hơn rất nhiều. Những trận đấu ở đây luôn đòi hỏi rất nhiều sức lực. Bundesliga không tệ, nhưng tôi nhận ra sự khác biệt. Ở Premier League, không có cầu thủ nào ở trình độ kém hoặc trung bình. Mọi người đều ở đẳng cấp rất cao. Nhưng lịch thi đấu năm nay quá dày khiến họ gần như đều kiệt sức."

Tính đến lúc này, điều bất ngờ lớn nhất của Ngoại hạng Anh không chỉ là những cú vấp của đại gia mà còn là sự vươn lên của những đội bóng “cửa dưới”. Trong số này, Everton và Aston Villa là 2 cái tên bất ngờ ở 2 vị trí dẫn đầu. Dù chưa biết 2 “ngựa ô” giải đấu có thể duy trì phong độ này được bao lâu, nhưng có thể thấy Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay khó lường đến nhường nào và cho đến thời điểm này thật khó đoán ai là ứng viên vô địch thực sự. Dù sao đi nữa thì Ngoại hạng Anh vẫn là một cuộc đua đường dài, và những sự bất ngờ thú vị đó sẽ giúp giải đấu này thêm phần kịch tính, xứng đáng là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.