Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa trong thất bại 1-3 của MU trước Aston Villa tối 6/11 (giờ Hà Nội). HLV Erik ten Hag trao băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo trong bối cảnh Bruno Fernandes bị treo giò, còn Harry Maguire ngồi dự bị.

"Là một thủ lĩnh, bạn phải là tấm gương. Đó là những gì tôi mong đợi từ Cristiano". Nhà cầm quân người Hà Lan phát biểu như vậy trước trận gặp Aston Villa. Cựu HLV Ajax muốn cho CR7 thấy anh vẫn là cầu thủ quan trọng trong đội hình "Quỷ đỏ". Tất nhiên, Ten Hag kỳ vọng Ronaldo chơi bùng nổ và giúp MU giành kết quả có lợi trước Aston Villa. Tuy nhiên, cựu sao Juventus thi đấu mờ nhạt và thậm chí để lại những hình ảnh không đẹp.

Ở trận đấu này, Ronaldo vẫn giữ được khả năng chạy chỗ, đánh hơi bàn thắng và tìm kiếm cơ hội, nhưng kỹ năng dứt điểm của anh không còn như trước. Đó chỉ là một trong hàng tá lần CR7 phung phí cơ hội từ đầu mùa. Hình ảnh này thường xuyên lặp lại bất chấp việc đồng đội tạo mọi điều kiện để anh có thể lập công. Cựu hậu vệ Manchester United Gary Neville nhận xét: “Hàng công Man United hiện tại yếu nhất trong số các đội hàng đầu tại Premier League. Đội sẽ tốt hơn khi không có Ronaldo. Erik ten Hag cũng biết điều này. Điều duy nhất Ronaldo cần làm lúc này là gặp ban lãnh đạo để kết thúc mọi chuyện.”

Trên thực tế, Ronaldo mới ghi 3 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường cho đến thời điểm này, bao gồm 1 lần lập công ở Premier League và 2 bàn tại Europa League.

Đó là một khởi đầu đáng quên đối với tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Bồ Đào Nha trước World Cup mùa đông này. Và một chỉ số đặc biệt chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ của anh lo lắng.

Sau trận đấu với Aston Villa, Ronaldo đã phạm lỗi tổng cộng 7 lần ở Premier League mùa này - một thống kê đủ khiến fan sốc khi nó còn nhiều hơn 6 cú sút trúng đích của anh. Đáng chú ý, chỉ một trong số những lần sút đó thành công - đó là bàn gỡ hòa tại sân Goodison Park của Everton vào tháng trước.

Kể từ đầu mùa giải 2022/23, NHM không còn được thấy một Ronaldo với những màn trình diễn chói sáng vào mỗi cuối tuần như những gì anh đã làm trong suốt gần 2 thập kỷ qua. Thay vào đó, khán giả liên tục chứng kiến một Ronaldo bất ổn về mặt phong độ và liên tiếp vướng phải những lùm xùm trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Điều này khiến hình tượng về một cầu thủ lý tưởng của CR7 bị sụp đổ và nhiều người còn gọi anh là “nhân vật phản diện”.

Thậm chí chính thái độ của anh còn làm cản trở tham vọng hồi sinh của Quỷ đỏ. Cựu danh thủ Emmanuel Petit cũng chia sẻ: “Ronaldo là một huyền thoại của môn thể thao này, anh ấy có những dấu ấn không thể phai mờ trong nhiều năm qua. Nhưng Ronaldo không đáng được tôn vinh khi kết thúc sự nghiệp. Kể từ khi trở lại MU, Ronaldo đã có những hành động không thể chấp nhận được. Ronaldo khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, kể cả đồng đội lẫn người hâm mộ. Họ không còn muốn thấy anh ấy trong phòng thay đồ bởi anh ấy đang làm ảnh hưởng xấu tới bầu không khí chung. Anh ấy có 1 sự nghiệp vĩ đại, tôi đồng ý. Nhưng anh ấy đang hành động quá ích kỷ.”

Khao khát tạo nên những điều vĩ đại từng đưa Ronaldo từ một cầu thủ vô danh tới ngôi đền của các huyền thoại. Niềm tin sắt đá vào năng lực của bản thân giúp Ronaldo vượt lên mọi rào cản và trở nên khác biệt. Nhưng hôm nay, niềm tin ấy đang làm hại anh.

Ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Ronaldo vẫn ảo tưởng về sự xuất chúng của bản thân. Điều này khiến nhiều đội bóng hạng trung không muốn chiêu mộ anh. Thậm chí chủ tịch CLB Flamengo Rodolfo Landim còn lên tiếng: “Một CLB cần đến 242 triệu USD để chiêu mộ Cristiano Ronaldo trong 2 năm. Trung bình mỗi tháng, cậu ấy nhận 10 triệu USD. Đây là con số gấp nhiều lần so với toàn bộ bảng lương của Flamengo. Chiêu mộ Ronaldo là quyết định điên rồ. Nếu đến đây, cậu ấy sẽ chỉ xứng dự bị cho Gabriel Barbosa hay Pedro. Flamengo chẳng bao giờ chi tiền cho những khoản đầu tư không chắc chắn.”

Sự tự tin ở giai đoạn chớm nở tài năng là cánh cửa mở ra một sự nghiệp vĩ đại cho Ronaldo. Nhưng đó là khi cơ thể Ronaldo còn hoạt động bền bỉ, sung sức. Hiện tại, Ronaldo đã "sức kiệt, thân mòn".

Rồi sẽ đến lúc Ronaldo phải chấp nhận sự thật. Quy luật khắc nghiệt của thời gian không nhân nhượng một ai. Siêu sao 37 tuổi có lẽ chỉ đang cố níu kéo ánh hoàng hôn cuối cùng. Thời điểm Ronaldo dừng lại đã ở rất gần.