Minamino, tiền đạo của CLB Liverpool sớm tỏa sáng bằng pha dốc bóng rồi căng ngang “dọn cỗ” cho đồng đội mở tỷ số ở phút 17. Cuối hiệp 1, đội tuyển Nhật Bản lần thứ hai làm tung lưới của thủ môn Tấn Trường, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định từ chối bàn thắng của đội khách do lỗi việt vị. Đội chủ nhà vùng lên trong hiệp 2, dần cân bằng thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn, song vẫn không tận dụng được cơ hội. Phía bên kia, các cầu thủ Nhật Bản cũng không thể ghi được bàn thắng thứ hai.

“Không ngờ đội tuyển Việt Nam chơi khá sòng phẳng và sự sòng phẳng này cũng cho thấy giá trị của chúng ta. Ở hiệp hai chúng ta cũng có cơ hội ghi bàn và bên cạnh đó những pha xử lý của các cầu thủ chúng ta thể hiện sự trưởng thành rất là lớn. Chúng ta thấy Quang Hải, thấy Hoàng Đức, thấy các cầu thủ của chúng ta xử lý kỹ thuật trước các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó các trung vệ của chúng ta rất hay, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải bọc lót cho nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng phải thấy rằng đội tuyển Nhật Bản đúng là không phải phong độ tốt nhất và họ cũng chưa có lối chơi thanh thoát nhất” - chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Nhằm cải thiện sức mạnh cho "Những chiến binh sao vàng", HLV Park Hang Seo lần lượt đưa Văn Đức, Văn Toàn, Thành Chung, rồi Xuân Trường vào sân. Cơ hội rõ nét nhất là pha bóng ở phút 89, từ đường chuyền của Thành Chung, Xuân Trường đã dứt điểm chệch cầu môn đối phương rất đáng tiếc. Theo cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần, sự điều chinh của ông Park tiếp tục cho thấy tính hiệu quả nhất định: “Chúng ta đã có một thế trận hiệp 1 lép vế hơn đội tuyển Nhật Bản và những gì thay đổi của HLV Park Hang Seo cho chúng ta thấy thế trận hiệp 2 nó khởi sắc hơn. Việc thay Tuấn Anh bằng Văn Đức khiến cho chúng ta chơi ở khu vực tiền vệ đông các cầu thủ hơn. Khi xoay về sơ đồ 3-4-3, khu vực trung tuyến đông cầu thủ hơn và chúng ta cũng ít bị gặp những tình huống phải đấu tay đôi, thua thiệt về thể lực, thua thiệt về quân số ở hàng tiền vệ và điều đó khiến cho thế trận chúng ta có thể là lép vế hơn một chút ở hiệp hai, nhưng các tình huống nguy hiểm thì nó không diễn ra như ở hiệp 1 và điều đó khiến chúng ta cảm thấy hài lòng”.

Đúng là đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu vô cùng cố gắng với những điểm sáng nhất định. Tuy nhiên kết quả chung cuộc vẫn không thay đổi so với 4 trận trước đó. Với cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn, chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022 mang đến đôi chút trăn trở: “Những cầu thủ mà được tung vào sân, chẳng hạn như là Văn Toàn hay Đức Chinh, động lực của họ còn hay không, khi mà rất ít những thời điểm mà họ được tung vào sân. Cầu thủ chúng tôi, có những thời điểm dự bị chẳng hạn, thế thì khi đọc đội hình hoặc là khi tình huống trên sân nó cứ trôi qua mà mình không được vào, và với bất lợi cho đội mình mà mình không được vào như vậy thì tâm lý vào nó không còn được nhiệt huyết. Cái làm mới ở đây thì có thể là ông Park Hang Seo có sự an toàn nào đó, đâm ra là chưa cho các bạn đấy được bung sức, để các bạn đấy thể hiện”.

Khép lại giai đoạn lượt đi, đội tuyển Việt Nam trận nào cũng thể hiện được tinh thần đầy quyết tâm trước những đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn hẳn. Tiếc rằng, màn trình diễn đó chưa đủ để đem lại điểm số cụ thể.

“Vào đến đây thì chúng ta thêm một khó khăn, đó là yếu tố bất ngờ không còn nữa. Lúc gặp nhau ở Asian Cup thì mình còn nhiều cái bất ngờ, đến lúc này thì đá bao nhiêu trận đấu rồi, mạnh yếu là phơi bày hết rồi, người ta cũng đã xem cả, thành ra là một trong những khó khăn của ông Park lúc này, là yếu tố bất ngờ không còn. Cũng thấy là cứ mỗi một trận đấu thì chúng ta lại có quyền hy vọng là đội tuyển Việt Nam có điểm. Bây giờ gặp Nhật Bản không có điểm thì lại hy vọng vào trận gặp Ả-rập Xê-út” - BLV Quang Huy phân tích.

Ở lượt trận thứ 6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục được chơi trên sân Mỹ Đình, tiếp đón đội tuyển Ả-rập Xê-út vào ngày 16/11.