Trang Fanpage thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã đăng tải đoạn video của Tấn Trường trong trận đấu giữa Tokyo FC và Bình Dương tại AFC Champions League 2016. Phút 67, Tokyo FC được hưởng quả phạt đền, Tấn Trường xuất sắc bay người đẩy được cú sút ở khoảng cách 11m. Tuy nhiên, trong tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Tấn Trường băng ra đấm bóng trượt, rồi… phản lưới nhà do bóng khẽ chạm đầu. Bình luận về video này, Fanpage của AFC viết: "Cuộc sống có thể thay đổi rất nhanh, thứ Hai có thể diễn ra theo một trong hai cách. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ khởi đầu tuần mới theo đúng cách". Dù sao, đây cũng chỉ là một cách trêu đùa khi nói về ngày thứ Hai của AFC.

“Cái đó là quá khứ, mình không quan tâm tới. Cái mình quan tâm là hiện tại, đó là ba trận đấu sắp tới mình sẽ làm được gì, giúp đội như thế nào để lọt vào vòng trong. Mình sẽ cố gắng làm cho mọi người có niềm tin ở mình” - Tấn Trường nêu quan điểm về đoạn video này.

Thủ môn mắc lỗi trên sân là điều không hiếm với bóng đá thế giới. Có điều, điểm trừ của Tấn Trường trong mắt đông đảo người hâm mộ, chính là thủ môn cao 1m89 này lặp đi lặp lại cùng một kiểu sai lầm. Và nhắc đến Tấn Trường là nhắc đến tấm ảnh HLV Calisto "bóp cổ" Tấn Trường ở ca-bin kỹ thuật, trong trận chung kết SEA Games 2009 mà U23 Việt Nam thất bại trước U23 Malaysia. Theo nhà báo Minh Hải, đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn.

“Tôi có mặt ở trận đấu đó để theo dõi từ đầu đến cuối. Tôi cũng đã hỏi ông Calisto là vì sao ông lại bóp cổ Tấn Trường? Thì ông nói rằng ông làm thế để Tấn Trường vượt qua được tình cảnh không tốt về tâm lý thôi, thì ông ấy buộc phải sốc tinh thần của Tấn Trường lên, chứ không phải như về sau người ta nói rằng là vì Tấn Trường như thế này, như thế kia. Và ông làm động tác ấy với Tấn Trường tới ba lần cho trận đấu đấy”.

Đánh giá Tấn Trường sẽ là sự lựa chọn số một của thầy Park, nhà báo Minh hải phân tích: “Dựa vào tiêu chí nào để chúng ta lựa chọn một thủ môn? Đầu tiên phải là chiều cao, 1m89, tốt nhất bây giờ. Tiếp theo là khả năng chơi chân. Thứ ba là yếu tố cực kỳ quan trọng, đấy là bản lĩnh thi đấu quốc tế. Tấn Trường bây giờ là anh cả của đội rồi”.

Thực tế thì những pha bắt bóng lỗi đã là quá khứ. Thống kê sau 12 vòng đấu đã qua của V.League năm nay cho thấy, thủ môn người Đồng Tháp thực hiện thành công hơn 90% các tình huống ra vào, chưa hề nhận thẻ phạt.

“Khi mà Tấn Trường về thì qua những buổi tập đầu tiên, tôi thấy kỹ năng thủ môn, thậm chí là kỹ năng chơi chân của anh ấy rất là tốt, rõ ràng có sự khác biệt với các thủ môn khác. Sau một thời gian, cũng như chơi ở Hà Nội FC thì khả năng chơi chân của anh còn tiến bộ hơn. Tôi nghĩ là khi về Hà Nội FC thì Tấn Trường như lột xác, dù 35 tuổi nhưng phải tiến bộ hơn, cố gắng tốt hơn qua từng ngày. Tôi nghĩ thời điểm hiện tại thì Tấn Trường là sự lựa chọn không tồi” - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận xét.

Văn Lâm vắng mặt mang đến sự tiếc nuối nhưng không phải là điều quá lo lắng. Tấn Trường hoàn toàn có thể thay thế được. Những trận đấu tại V.League, các trận đấu tập với đội U22, hay trận giao hữu mới nhất với Jordan là minh chứng.

“Chưa chắc Văn Lâm qua thì Văn Lâm bắt chính. Mình có thể cạnh tranh được. Bây giờ có Văn Lâm hay không có Văn Lâm thì Tấn Trường sẽ làm hết sức mình để cố gắng giúp đội trong ba trận đấu tới, để hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tới vòng 3. Mình chưa chắc chắn ai bắt chính, ai sẽ thi đấu trong những trận tới, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức mình. Tự tin thì mình chắc chắn tự tin rồi, nhưng ban huấn luyện giao cho ai thì người đó sẽ làm tốt nhiệm vụ thôi” - Tấn Trường thẳng thắn bày tỏ.

Tấn Trường đã thuyết phục HLV Park Hang Seo vì chuyên môn, phong độ ổn định. Đây là điều mà Tấn Trường phải hiểu, để chứng minh bằng màn thể hiện trên sân cỏ, trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tấn Trường cũng khẳng định, bản thân anh và các đồng đội vẫn giữ tinh thần rất tốt, hào hứng và sung sức trong mỗi buổi tập để có được thể trạng tối đa cho trận đấu sắp tới.