Patrick Schick lập cú đúp giúp CH Czech giành chiến thắng 2-0 trước tuyển chủ nhà Scotland ở lượt trận đầu bảng D VCK Euro 2020 tối qua (14/06).

Với lợi thế sân nhà, Scotland đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc với ý định tấn công phủ đầu đối thủ nhưng với kinh nghiệm của một đội tuyển có 7 lần liên tiếp dự VCK Euro, CH Czech phòng ngự chặt chẽ, và biết cách gây áp lực ngược lại bằng những pha phản công nhuần nhuyễn.

Sau cú dứt điểm bị cản phá ở đầu hiệp một, Patrick Schick tỏa sáng với cú đánh đầu mở tỷ số ở phút 42. Anh bị kẹp giữa 2 trung vệ đội chủ nhà, nhưng vẫn có thể tung cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Marshall.

Đội chủ nhà thi đấu với quyết tâm cao nhất sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai. Đoàn quân của HLV Steve Clarke thực hiện những pha lên bóng trực diện, và tạo ra hàng loạt sóng gió về phía khung thành đối thủ trong ít phút đầu, trong đó bóng tìm đến khung gỗ CH Czech sau pha dứt điểm của Hendry.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của Scotland nhanh chóng bị dập tắt sau khoảnh khắc khó tin được tạo nên bởi Schick. Phút 52, tiền đạo của CH Czech khiến khán đài sân Hampden Park chết lặng với một pha làm bàn từ giữa sân, từ tính huống phản công và bóng được dứt điểm ngay sau khi qua đường trung tâm. Thủ môn Marshall cố gắng lùi về nhưng bất lực trước quỹ đạo hiểm hóc của trái bóng.

Kết quả chung cuộc 2-0 đã đưa CH Czech lên ngôi đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Họ có cùng 3 điểm với tuyển Anh, nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận tiếp theo, CH Czech sẽ gặp đương kim á quân World Cup Croatia trong khi tuyển Anh tiếp Scotland tại sân Wembley (London).

Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng quá nhiều sai lầm cá nhân khiến tuyển Ba Lan phải nhận thất bại 1-2 trước Slovakia trong trận đấu ra quân tại EURO 2020.

Trên sân Saint-Petersburg, Ba Lan là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, nhưng sai lầm chết người của thủ thành Szczęsny khiến họ phải nhận bàn thua từ khá sớm, ngay phút 18. Khi Lewandowski bất lực trước cầu môn đối phương thì Ba Lan bất ngờ san bằng cách biệt, khi hiệp hai mới diễn ra được 30 giây và người lập công là tiền vệ Linetty.

Có ưu thế tâm lý với bàn gỡ hòa 1-1 và đang chơi tốt, đội bóng của Paulo Sousa lại tự “bắn vào chân mình” khi Krychowiak có pha phạm lỗi không cần thiết, nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 62 và bị truất quyền thi đấu. Slovakia không mất nhiều thời gian để cụ thế hóa ưu thế hơn người. Phút 69, Škriniar dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1.

Kiểm soát bóng gần gấp rưỡi đối thủ và tung ra 17 cú dứt điểm trong trận đấu này, Ba Lan vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ 2 để san bằng cách biệt và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 ở trận ra quân. Trong khi đó, Slovakia dù bị đánh giá yếu nhất bảng đấu này nhưng tạo ra bất ngờ và với 3 điểm có được, họ cũng mở ra cánh cửa để hi vọng giành quyền đi tiếp.

Ở lượt đấu tiếp theo, Ba Lan sẽ phải gặp đối thủ rất mạnh Tây Ban Nha ở Sevilla trong khi Slovakia vẫn thi đấu trên sân Saint-Petersburg với đối thủ Thụy Điển.

Thi đấu muộn nhất trong ngày, cuộc so tài giữa TBN và Thụy Điển, cũng trong khuôn khổ bảng E đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu mà các tiền đạo đôi bên bỏ lỡ vô số cơ hội tạo ra.

Tuyển TBN thắng 3 và hòa 1 trong 4 lần gặp Thụy Điển gần nhất và tại sân nhà Olímpico de Sevilla, họ sớm thể hiện sự vượt trội. TBN nhập cuộc tự tin, nhanh chóng áp đặt lối chơi với những pha lên bóng hãm thành liên tiếp, trong khi tuyển Thụy Điển chơi nhún nhường, với đội hình lùi rất sâu. Trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, TBN luôn duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng tới hơn 80% và tung ra gần 10 tình huống dứt điểm cầu môn. Chỉ có điều các chân sút của đội chủ nhà không thể có được 1 bàn thắng kể cả khi mũi nhọn Alvaro Morata đối mặt với thủ thành Robin Olsen.

Ngược lại, nếu may mắn hơn Thụy Điển đã vượt lên ở cuối hiệp 1, khi cú sút của tiền đạo Isak sau khi đập chân Marcos Llorente lại tìm tới cột dọc khung thành TBN và đó cũng là cơ hội rõ rệt nhất mà đội bóng của HLV Andersson tạo ra.

Sau giờ nghỉ giải lao, những cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày các tiền đạo 2 đội, trong đó Marcus Berg của tuyển Thụy Điển bỏ lỡ tới 2 pha bóng ngon ăn. HLV Luis Enrique lần lượt tung vào sân Thiago Alcântara và Pablo Sarabia trong khi tuyển Thụy Điển cũng thay cặp tiền đạo nhưng sự kém duyên khiến trận đấu kết thúc không có bàn thắng nào được ghi. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại VCK EURO 2020 hòa 0-0 chung cuộc.

Kết quả này khiến cục diện bảng E sau lượt đấu đầu tiên bất ngờ lại có vị trí dẫn đầu thuộc về tuyển Slovakia – đội bị đánh giá là yếu nhất trước khi giải đấu diễn ra. TBN và Thụy Điển xếp sau với cùng 1 điểm, trong khi Ba Lan đứng cuối.