Bích Thùy và các đồng đội tạo thế trận tốt, tấn công nhiều, song lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Còn tuyển nữ Philippines chơi đầy nỗ lực và đôi lúc gây sức ép cho khung thành của Kim Thanh bằng những tình huống tấn công bóng bổng, nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình chơi pressing ngay từ giữa sân. Với hàng tiền vệ cơ động, các cầu thủ áo đỏ đã khiến Philippines gặp rất nhiều sức ép. Vạn Sự, Huỳnh Như cùng Bích Thùy được trao cơ hội nhưng không tận dụng được. Phút 90+4, pha đá phạt của Philippines đã tạo nên sự hỗn loạn trong khung thành tuyển nữ Việt Nam, tận dụng thời cơ, Mary Louise lao vào dứt điểm để ấn định tỷ số 1-0.
“Tôi rất tự hào về các cô gái Philippines. Hôm nay chúng tôi xuất phát với ba cầu thủ trẻ trên hàng công. Họ đã chiến đấu hết mình cùng các đàn chị dày dạn kinh nghiệm để giành được kết quả này. Kế hoạch của chúng tôi chính xác với những gì đã diễn ra trên sân. Chơi phòng ngự kiên cường trước sức ép của Việt Nam, sau đó chớp thời cơ ghi bàn từ một tình huống cố định” - HLV Mark Torcaso cho rằng tuyển nữ Philippines có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Cũng trong buổi họp báo, khi phóng viên đặt câu hỏi về tình huống cầu thủ Philippines để bóng chạm tay trong vòng cấm địa nhưng không bị phạt penalty, ông Torcaso trả lời ngắn gọn: "không nhìn thấy tình huống đó". Về phần mình, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đội bóng đi lệch so với kế hoạch chiến thuật ban đầu, trong khi đối thủ gần như chỉ chơi đơn giản với các pha bóng bổng: “Trận này, chúng ta thua đáng tiếc. Diễn biến và cục diện xứng đáng một kết quả hòa hơn. Tôi không đổ lỗi trọng tài, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng rõ ràng có những quyết định không thống nhất như bóng chạm tay cầu thủ Philippines thì không bị thổi phạt, còn đội Việt Nam lại bị bắt chặt hơn”.
Đi sâu vào chuyên môn, nhà cầm quân 75 tuổi cho rằng Philippines hầu như không có bài phối hợp nào cả, chỉ treo bóng và tận dụng thể hình, tuy vậy một số câu thủ áo đỏ thi đấu dưới sức, thậm chí đá tự phát, khoảng cách đội hình quá xa. Sau hai lượt trận, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba (3 điểm), Philippines xếp thứ hai (3 điểm), còn Myanmar dẫn đầu (6 điểm).
“Cơ hội đi tiếp vẫn còn, phải thắng Myanmar mới đi tiếp được. Khi đó 3 đội bằng điểm nhau. So hiệu số bàn thắng – bàn thua thì chúng ta có lợi thế hơn. Chúng ta có 7 bàn, trừ 1 bàn thua thì còn +6. Hôm nay Myanmar thắng Malaysia 3-0, trước đó thắng Philippins 2-1, rõ ràng chúng ta vẫn hơn hiệu số của cả hai đối thủ. Kết quả cuối cũng là chúng ta phải thắng Myanamar thì mới đi tiếp” – HLV Mai Đức Chung phân tích.
Myanmar là đội bóng nắm lợi thế lớn nhất nhưng Philippines mới là đội tuyển "dễ thở" nhất ở lượt trận định đoạt của bảng B, cùng bắt đầu lúc 16h ngày 11/12. Tuyển nữ Philippines rất có thể sẽ thắng dễ tuyển nữ Malaysia, còn hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ phải quyết đấu.
Ngày 08/12 còn chứng kiến tin vui khác của bóng đá Philippines khi tuyển U22 nước này đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 1-0 ở bảng C môn bóng đá nam, qua đó đạt 6 điểm tuyệt đối, trở thành đội bóng đầu tiên chắc suất vào bán kết… Diễn biến này ảnh hưởng tích cực đến U22 Việt Nam, bởi sau khi khép lại vòng bảng, đội nhì bảng A và bảng C chỉ có tối đa 3 điểm. Do đó, một kết quả hoà với U22 Malaysia vào ngày 11/12 cũng đủ để giúp U22 Việt Nam chắc suất vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất./.
