Trong khi Tottenham đang sa sút với hai trận thua liên tiếp thì Chelsea lại có dấu hiệu hồi sinh với một trận hòa và một chiến thắng. Tottenham vừa thua Liverpool 1-3 ở vòng 20 và Brighton 0-1 tại vòng 21. Còn Chelsea hòa Wolverhampton 0-0 và thắng Burnley 2-0. Hãy còn quá sớm để khẳng định tài năng cầm quân và chỉ đạo chiến thuật của tân HLV Thomas Tuchel nhưng với những kết quả vừa giành được, ông đã phần nào gây dựng được niềm tin bước đầu với người hâm mộ Chelsea.

Hiện cả Tottenham, Chelsea đều đã thắng 9 trận kể từ đầu giải, đang có cùng 33 điểm và đứng ở các vị trí 7, 8 trên bảng xếp hạng. Thống kê cho thấy, trận đấu giữa đôi bên là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng cân tài cân sức vào thời điểm này. HLV Jose Mourinho cho rằng: “Chelsea vẫn là Chelsea. Họ thay HLV nhưng không thay cầu thủ. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và là đội ngũ tiềm năng. Họ từng được làm việc với một HLV tài năng như Frank Lampard. Nay, họ lại có một HLV tài năng khác là Tuchel. Thật khó để so sánh hai giải đấu Premier League và Ligue 1 nhưng ông ấy đã từng làm việc ở một đội bóng có nhiều hảo thủ như Paris Saint Germain và tôi nghĩ, ông ấy sẽ thích ứng tốt với một đội bóng như Chelsea”.

Còn HLV Thomas Tuchel chia sẻ: “Đây là trận đấu giữa Tottenham với Chelsea chứ không phải là giữa tôi với Jose. Tôi rất vui khi được đấu với đội bóng mạnh của ông ấy. Jose là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã gây dựng nên một Tottenham có sức mạnh và giàu sức chiến đấu. Chúng tôi cần đạt được phong độ cao nhất để giành chiến thắng trong các trận đấu và ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại họ tại sân của họ”.

Còn trong các trận đấu của vòng 22 kết thúc rạng sáng nay (4/2), Man City tái lập khoảng cách hơn Man United 3 điểm khi đá bại Burnley 2-0 ngay trên sân đối phương. Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Man City là Gabriel Jesus (phút thứ 3) và Raheem Sterling (phút 38).

HLV Pep Guardiola nói về chiến thắng của các học trò: “Chúng tôi đã may mắn có được bàn thắng sớm. Sau đó, chúng tôi phá vỡ được thế bế tắc nhưng 15 phút đầu hiệp 2 mới là quãng thời gian chúng tôi chơi tốt nhất. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt và gây sức ép mạnh lên họ, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng bỏ lỡ. Tuy nhiên, giành được chiến thắng trên sân của Burnley là một kết quả tốt. Vì vậy, nhìn chung, tôi hài lòng”.

Ở trận đấu trên sân Anfield, chủ nhà Liverpool nhận thất bại 0-1 khi tiếp Brighton bằng pha làm bàn của Steven Alzate vào phút 56.

HLV Jurgen Klopp giải thích về trận thua của đội nhà: “Họ khỏe khoắn hơn chúng tôi hôm nay. Chúng tôi đã có nhiều tình huống để mất bóng quá dễ dàng. Cách tốt nhất để chơi phòng ngự tốt trước Brighton là phải giữ được bóng, chơi theo phong cách riêng của chúng tôi nhưng chúng tôi đã không làm được như vậy. Hôm nay, các cầu thủ trông có vẻ mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Chúng tôi mệt mỏi còn họ thì khỏe khoắn. Họ ghi được bàn và xứng đáng giành chiến thắng”.

Trong trận đấu đáng chú ý khác, Leicester City đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đá bại Fulham 2-0 trên sân khách. Hai bàn thắng của Leicester City được ghi trong hiệp 1 do công Kelechi Iheanacho (phút 17) và James Justin (phút 44). Hiện Manchester City, Manchester United, Leicester City, Liverpool đang lần lượt chia nhau 4 vị trí đầu bảng.