“Trước khi O-man thắng Nhật Bản 1-0 và Irắc hòa Hàn Quốc 0-0, thâm tâm tôi thực sự nghĩ mình có thể thua một hoặc hai bàn, nhưng sau khi có hai trận đó rồi thì tại sao không, mình có thể kiếm 1 điểm rời Ả-rập-Xê-út” - Dự đoán của cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng có lẽ cũng là suy nghĩ của đông đảo người hâm mộ Việt Nam khi tiếng còi khai cuộc ở sân Mrsool Park vang lên vào rạng sáng 03/09. Điều đó càng được củng cố với siêu phẩm của Quang Hải.

“Cảm xúc vỡ òa, thực sự nghĩ hiệp một chỉ đá theo kiểu cầm cự, rồi hiệp hai mới có những cách nào đấy. Nhưng mà không ngờ bàn thắng đến sớm như vậy, tức là có cơ hội là lập tức chớp thời cơ ngay và dám chơi ngay, thì thực sự là bất ngờ. Đội bạn sai lầm một cái là Văn Thanh xuống biên, rồi đội bạn chuyền hỏng là Quang Hải đá một siêu phẩm. Và đây là tình huống rất hay thấy ở Quang Hải, anh ấy vặn sườn và đá rất hay” - BLV Quang Huy chia sẻ.

Vỡ òa với bàn thắng của Quang Hải bao nhiêu, thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối cho tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh bấy nhiêu. Nhiều người cho rằng trọng tài bắt quá nặng tay, thậm chí là xử ép đội khách. Nhưng thực tế, Duy Mạnh để tay không áp sát cơ thể khi ngăn cản pha dứt điểm của cầu thủ chủ nhà. Cánh tay của Duy Mạnh đã vô tình cản hướng bóng có thể dẫn đến bàn. Vì vậy, trọng tài đã tham khảo VAR và rút thẻ vàng thứ hai với Duy Mạnh. Cho rằng tình huống thổi penalty là hoàn toàn chính xác, cựu tuyển thủ Như Thuần nêu quan điểm: “Tôi nghĩ rằng hậu quả của việc chơi thiếu người nó đã khiến cho các cầu thủ phải căng sức ra, ảnh hưởng đến thể lực. Hai tình huống thua của chúng ta, một tình huống la Trọng Hoàng đã không thể bật nhảy, nếu như Trọng Hoàng bật nhảy thì sẽ tạo ra một chút khó khăn cho hậu vệ biên bên trái của ĐT Ả-rập-Xê-út tỏng tình huống mà anh ta đã rất mạnh mẽ đè vào để đánh đầu. Còn tình huống thứ hai, của đội trưởng Quế Ngọc Hải, nếu thể lực đang còn thì các trung vệ sẽ nhường cho đối phương đi bóng xuống biên chứ không phải để đối phương đi vào trong. Chính vì vậy chúng ta thấy được khi đối phương đưa được bóng vào trong thì Quế Ngọc Hải đã có pha xử lý chới với, cuối cùng thì phạm lỗi”.

Phải nhận bàn thua sau cú đá phạt đền, đội tuyển Việt Nam còn phải chơi thiếu người. Bất lợi đủ đường, HLV Park Hang Seo buộc phải thay người để "vá" lỗ thủng, cũng như hy vọng thay đổi cục diện trận đấu, nhưng trong thế 10 chống 11, đã không thể xoay chuyển tình thế.

“Mặc dù là chúng ta rời Ả-rập-Xê-út với 0 điểm, nhưng đối với tôi trận này có điểm cộng cực lớn. Nhìn cái cách mà chúng ta chơi rất hiệu quả ở trong hiệp một, và cách mà chúng ta chơi như những chiến binh trong hiệp hai, họ có lợi thế sân nhà, thậm chí là một chút lợi thế từ trọng tài, chúng ta 10 chống 11 mà chúng ta vẫn chơi quả cảm, và đấy chính là nền tảng để chúng ta cảm thấy tự hào, để hướng đến một trận cầu trên sân nhà, nơi đó chúng ta có thể lấy cả vốn lẫn lời” - Nhà báo Minh Hải cho biết.

Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trên sân Riyadh. Dù vậy, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ Việt Nam xứng đáng nhận được sự khích lệ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo cần quên trận thua để tiếp tục hướng tới cuộc đón tiếp đội tuyển Australia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7/9.