Cú đúp của Rimario cùng pha lập công của đội trưởng Hải Huy giúp Hải Phòng FC thắng tưng bừng 3-1 trước đội khách TopenLand Bình Định ở vòng 8 V.League 2022. Vừa ngắt được mạnh thua 2 trận liên tiếp, vừa đòi lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhưng niềm vui của đội chủ sân Lạch Tray không trọn vẹn bởi hành vi kém văn minh từ một "CĐV Hải Phòng". Do có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo đội bóng nên CĐV này dễ dàng xuống sân, để rồi có hành vi bóp gáy và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà, chỉ vì không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của người cầm còi mang đẳng cấp FIFA.

“Một trận đấu rất là cống hiến, cởi mở, nhưng cuối cùng chiến thắng của chủ nhà lại bị che khuất bởi một bãi nước bọt. Hành vi đó rất là thiếu văn minh, thực sự là những người CĐV Hải Phòng chân chính sẽ cảm thấy buồn, bởi vì một chiến thắng tuyệt vời như vậy, trước một đội bóng giàu có lắm ngôi sao, nhưng lại bị che khuất bởi điều tệ hại, khiến cho rất nhiều CĐV cảm thấy ác cảm. Phải khẳng định là CĐV Hải Phòng chân chính là những người rất tuyệt vời, còn những người đang tạo ra hình ảnh méo mó đó, đừng gọi đó là CĐV Hải Phòng, bởi như thế rất là oan cho CĐV thực sự” - Nhà báo Minh Hải nêu quan điểm.

CĐV có hành vi phản cảm ở Lạch Tray là ông Trần Tiến Dũng cũng trả lời truyền thông, cho biết đã xin lỗi trọng tài Hoàng Ngọc Hà, cũng như lý giải rằng vì quá yêu mến đội nhà Hải Phòng nên bức xúc quá đà. Nhưng cách lý giải đó rất khó chấp nhận, chưa kể 10 năm trước, chính CĐV này từng nhận án tù treo do hành hung trọng tài Võ Minh Trí sau trận đấu Hải Phòng gặp Đồng Tháp.

Đề cập vụ việc ngày 19/07 ở sân Lạch Tray, Trưởng Ban kỷ luật VFF - Vũ Xuân Thành nêu rõ: “Hành vi đó có thể vượt qua cả các hình thức xử lý của bóng đá. CĐV này đã xúc phạm tới nhân phẩm và danh dự với trọng tài Hoàng Ngọc Hà”. Đến chiều 21/7, Ban kỷ luật VFF đã họp và công bố phạt CLB Hải Phòng số tiền 70 triệu đồng và phải thi đấu một trận trên sân nhà không khán giả. Như vậy, trận Hải Phòng – Đà Nẵng ở vòng 11 ngày 5/8 diễn ra tại sân Lạch Tray sẽ không được đón khán giả. Cá nhân CĐV Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân vận động theo dõi, cổ vũ các trận đấu do VFF quản lý trong vòng 3 năm.

Gác lại mảng tối ở Lạch Tray, bức tranh vòng 8 có rất nhiều điểm sáng thú vị. Hàng loạt cầu thủ trẻ được các CLB tin tưởng trao cơ hội. Bộ đôi Đình Duy và Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng trực tiếp đem về chiến thắng cho đội nhà trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Lê Xuân Tú có bàn thắng thứ 2 sau 2 trận ra sân cho Hà Nội FC.ông. Hai Long, Quang Nho cùng nhiều tuyển thủ U23 khác cũng để lại dấu ấn… Bên cạnh đó, Văn Toàn và Văn Hậu là hai ngôi sao nổi bật nhất ở vòng này. Văn Hậu đá chính ngay từ đầu trong trận đấu mà Hà Nội FC thắng dễ 3-1 trước đội cuối bảng Sài Gòn FC.

“Rất là hạnh phúc khi mà em đã rất lâu rồi mới được quay trở lại đội hình xuất phát và thi đấu ngay từ đầu. Thực ra cũng có một chút chưa được gắn kết 100%, em sẽ cùng các đồng đội cố gắng tập luyện, cố gắng giành điểm số tốt nhất ở trận sắp tới gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hy vọng bản thân em sẽ phục hồi thật tốt và HLV tiếp tục xếp em thi đấu và em sẽ cố gắng hết mình” - Văn Hậu khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất, trước mắt là chuyến làm khách vào ngày 24/07 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn giải cơn khát bàn thắng ở V.League năm nay với cú đúp giúp HAGL đánh bại Becamex Bình Dương 2-1. “Thực sự thì em không nghĩ là mình có thể bị tịt ngòi lâu vậy ở V.League, nhưng điều quan trọng nhất là đội đã chiến thắng. Khi đã có 3 chiến thắng như vậy nhưng đội em còn rất nhiều vấn đề cần sửa đổi để đua vô địch. Em nghĩ bọn em sẽ cố gắng thi đấu từng trận, khởi đầu mùa bọn em đã thi đấu không tốt, nên càng phải cố gắng từng trận. Trận tới, Đông Á Thanh Hóa có lợi thế là vòng 8 họ nghỉ nên thể lực tốt hơn, nhưng bọn em có lợi thế sân nhà. CLB Thanh Hóa là đối thủ khó khăn nhưng mà bọn em sẽ cố gắng vượt qua” - Văn Toàn tự tin hướng tới cuộc đọ sức với Đông Á Thanh Hóa ở vòng 9 vào Chủ Nhật này.

Lượt đi chỉ còn 4 vòng đấu nữa và cuộc đua chiếm lợi thế đỉnh bảng ngày càng kịch tính hơn. Hải Phòng và Hà Nội hiện có cùng 14 điểm, ngay phía sau với 1 điểm ít hơn là Sông Lam Nghệ An và HAGL… Trog khi đó, cả hai đại diện của bóng đá TP HCM đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng. Sau trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB Tp Hồ Chí Minh, HLV Trần Minh Chiến đã nộp đơn xin từ chức nhưng đã được lãnh đao đội bóng thuyết phục ở lại. Trước đó, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn cũng đã xin rời CLB TP Hồ Chì Minh và không loại trừ khả năng đầu quân cho đội cuối bảng Sài Gòn FC.

“CLB TP HCM mỗi một năm một đội hình, Sài Gòn mỗi một năm một đội hình, mà xu hướng là gì? Đội hình ngày càng yếu đi, chất lượng không bằng năm trước, thì rất khó cho các HLV, lại là HLV mới, chưa có nhiều thời gian để mà xây dựng lối chơi cho đội. Riêng Sài Gòn FC bây giờ đúng là tôi rất lo cho HLV Phùng Thanh Phương. Trong đội hình Sài Gòn FC hiện nay tôi không biết là cầu thủ nào cầm chịch cho lối chơi. Bao nhiêu đường banh cứ dồn cho Gaston Merlo đã 37 tuổi rồi, không còn ai khác nữa, ngay cả Cao Văn Triền bắt đầu chựng lại và đi xuống, không còn nhân tố nào có thể tạo đột biến. Cá nhân tôi rất lo cho hai đội TP HCM ở mùa giải năm nay” - chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Trận tiếp theo trong giai đoạn thi đấu khốc liệt "Tourmalet" với 4 ngày/trận, CLB Tp Hồ Chí Minh phải làm khách của Viettel vào ngày 24/7, cùng thời điểm, Sài Gòn FC tiếp Nam Định trên sân Thống Nhất. Trước đó vào ngày 23/07 là trận cầu hấp dẫn giữa hai đội trong top 4: đội đầu bảng Hải Phòng đến sân Vinh để so tài với Sông Lam Nghệ An.