HLV Phạm Minh Giang không giấu sự bực dọc sau khi tiếng còi mãn cuộc trận BK thứ nhất giữa TSN và Quảng Nam vang lên, dù đội bóng của ông giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Thêm một lần nữa, TSN chơi bế tắc và giành chiến thắng chật vật trước Quảng Nam. Sau hiệp đầu không ghi được bàn thắng, chính các cầu thủ Quảng Nam là những người có cơ hội ghi bàn trước, khi Chu Quốc Cường đưa được bóng qua tay TM Hồ Văn Ý, buộc Lý Đăng Hưng phải cứu thua ngay trên vạch sơn trắng.

Cho tới khi thời gian trận đấu chỉ còn 5 phút, từ pha cầm bóng trong khu 6m sân nhà, Phát Cổn thiếu quan sát, để Thịnh Phát băng vào tranh chấp, bóng nảy tới vị trí Anh Tài. Cầu thủ này chuyền nhanh để Thịnh Phát đệm bóng cận thành, đưa TSN dẫn 1-0, phá vỡ thế bế tắc kéo dài suốt 35 phút trước đó.

"Theo tôi thì trận này TSN thi đấu tấn công tốt hơn, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng mà cái khâu cuối cùng là ghi bàn thắng thì tôi không có được", HLV Phạm Minh Giang đánh giá.

"Tôi cho rằng nếu có thể ghi được bàn thắng sớm, đội sẽ chơi dễ dàng hơn, và sẽ có thêm những bàn thắng nữa. Tuy nhiên, cái khâu dứt điểm của đội vẫn cần cải thiện!

"Khi mình không thể ghi được bàn, trong khi bên kia người ta chủ động chơi cố thủ thì cứ cố một chút, sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bị ghi bàn trước, họ sẽ bị xì tinh thần và khi đó sẽ có thêm bàn thắng".

Đó cũng chính là diễn biến tiếp theo của trận đấu, khi Quảng Nam buộc phải chuyển sang chơi power-play để tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Phúc Vạn lại chơi thiếu an toàn ở giữa sân, để Minh Trí cướp được bóng và nâng tỉ số lên 2-0.

Ở giây cuối, Thịnh Phát hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 và TSN giành quyền vào chơi CK cúp QG.

Ở trận BK sau đó, nếu Sahako có lợi thế về nhân sự, có thể chơi đầy đủ 3 tổ đấu (12 người), phía SS.KH dù chỉ có thể chơi với 2 tổ đấu, nhưng lại có ưu thế về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Bất ngờ đẩy cao tốc độ và chủ động nhập cuộc nhanh ngay đầu trận, đấu pháp của SS.KH khiến các cầu thủ Sahako có chút lúng túng và mất thời gian để thích nghi.

Chính từ một pha chơi bóng bị động đó, cầu thủ Sahako phạm lỗi kỹ thuật khi chuyền bóng về cho TM Minh Quang, tạo cơ hội cho đối thủ được hưởng quả đá phạt gián tiếp. Trọng Luân đẩy bóng nhẹ để Khổng Đình Hùng sút tung nóc lưới Sahako, đưa SS.KH dẫn 1-0.

"Tình huống đó thì chúng em tập luyện với nhau nhiều rồi", Đình Hùng cho biết. "Vì luyện kỹ rồi nên chỉ cần đẩy bóng qua, sút chính xác là có bàn thắng ngay. Không cần phải phối hợp qua lại nhiều!".

Nhưng chiến thắng không dễ dàng đến với SS.KH. Sau khi Anh Quý để bóng chạm tay ở cuối hiệp 1, SS.KH phạm lỗi tổng hợp thứ 6 và chịu quả penalty 10m. Tuy nhiên, Tuấn Thành lại sút bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Sahako.

Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến những nỗ lực tấn công của cầu thủ Sahako, nhưng bất lực trong việc ghi bàn, do TM Hoàng Anh chơi quá xuất sắc.

Và khi thời gian thi đấu còn 5 phút, Sahako lại thêm áp lực do Tấn Đông nhận thẻ vàng thứ 2, khiến đội chỉ còn chơi 4 người trong 2 phút.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong quãng thời gian còn lại, SS.KH bảo toàn lợi thế cách biệt 1 bàn và giành quyền vào chơi trận chung kết với TSN.

Trưởng đoàn SS.KH Trần Duy Hiếu nhấn mạnh:"Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu rất hay, hấp dẫn và chuyên môn cao của một trận chung kết, của một giải đấu cấp quốc gia cuối cùng trong năm 2020".

"TSN chắc chắn là một đội bóng khó chịu với lối chơi và con người rất đa dạng. Nhưng tôi hy vọng đó sẽ là trận đấu của những màn trình diễn tuyệt vời từ cầu thủ 2 đội bóng".

Như vậy, Quảng Nam và Sahako sẽ thi đấu trận tranh hạng 3, trong khi TSN và SS.KH tranh chấp chức vô địch cúp QG. Các trận đấu diễn ra vào ngày 26/11 tại NTĐ tỉnh Daklak.