Như vậy, U22 Lào đã chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên phải nói lời chia tay SEA Games 33, ngay trước khi lễ khai mạc của đại hội diễn ra vào ngày 9/12.

Sau trận đấu, HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương quan sức mạnh giữa hai đối thủ sẽ chạm trán nhau vào ngày 11/12. Dù các học trò thua U22 Việt Nam với tỷ số sít sao 1-2 nhưng lại thua đậm 1-4 trước U22 Malaysia, ông Ha Hyeok Jun nhận định: "Nhìn vào tỷ số thì có vẻ U22 Malaysia mạnh hơn U22 Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Chúng tôi cũng chỉ có 3 ngày nghỉ giữa 2 trận, nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết đội nào mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị".

Bằng điềm U22 Việt Nam nhưng U22 Malaysia đang dẫn dầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua, sắp tới chỉ cần hòa đội nhỉ bảng U22 Việt Nam thì sẽ chắc suất đi tiếp. "Tôi đã xem trận ra quân của U22 Việt Nam. Nên nhớ rằng ĐT Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á 2025, đương nhiên họ rất, rất mạnh. U22 Việt Nam có những cầu thủ khỏe mạnh, tốc độ, giàu kinh nghiệm, là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt. Chúng tôi không được phép thua, đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để chiến thắng” - HLV Nafuzi Zain của đội U22 Malaysia nói về trận cầu quyết định tại bảng B.

Với U22 Việt Nam, quãng nghỉ 8 ngày giữa 2 trận vòng bảng giúp các tuyển thủ tích cực cải thiện kỹ chiến thuật, dặc biệt là nâng cao hiệu quả dứt điểm.