Phải chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Gong Oh-kyun vẫn chơi vô cùng tự tin sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự trước khung thành U23 Ả - Rập Xê - Út. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 35 khi Minh Bình dứt điểm dội xà ngang của đối thủ.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, U23 Ả - Rập Xê - Út cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của U23 Việt Nam. Tuy nhiên với lối chơi ban bật ngắn U23 Ả -Rập Xê - Út bất ngờ vượt lên vào cuối hiệp 1. Phút 41, U23 Việt Nam có phần khựng lại khi một cầu thủ U23 Ả -Rập Xê -Út nằm sân. Tận dụng điều này, Alharbi đi bóng rất nhanh và có cú sút chéo góc mở tỷ số.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam bắt buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công và để lộ nhiều khoảnh trống bên phần sân nhà. Alharbi thoát xuống rất nhanh bên phía cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Alburaikan gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 65.

Ở những phút cuối trận, U23 Việt Nam thậm chí còn chơi thiếu người khi thủ môn Quan Văn Chuẩn phạm lỗi với đối thủ bên ngoài vòng cấm nhằm ngăn chặn một pha bóng phản công. Do đã hết quyền thay người, tiền đạo Mạnh Dũng buộc phải về làm thủ môn.

Chơi thiếu người, U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ, đành nhận trận thua 0-2. Với kết quả này, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã dừng bước tại tứ kết U23 châu Á 2022 còn U23 Ả -Rập Xê -Út vào bán kết gặp U23 Australia.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV Gong Oh-kyun nói: "Trước tiên, tôi chúc mừng Saudi Arabia đã vào bán kết. Tôi đã có 17 ngày chuẩn bị cho giải đấu này cùng các cầu thủ. Đây là giải đầu tiên của tôi và tôi thấy cảm kích học trò của mình rất nhiều. U23 Việt Nam đã chuẩn bị một trận đấu trước một đội mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa".