U23 Uzbekistan vẫn duy trì lối đá phối hợp nhỏ với những miếng đánh chủ yếu ở trung lộ. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam đã chắc chắn như ở trận hòa Iraq 0-0 và thua Croatia 0-1. Bàn thua duy nhất mà đội bóng của HLV Lee Young-jin phải nhận đến từ một tình huống đậm dấu ấn cá nhân của Jasurbek ở phút 58.

Cầu thủ bên phía Uzbekistan sút phạt chân trái, đưa bóng vòng qua hàng rào rồi hướng đến góc cao khung thành, không cho thủ thành Văn Chuẩn cơ hội cản phá. Trước đó vài phút, Uzbekistan tạo ra cơ hội tốt nhất từ đầu trận khi Otabek Jurakuziev dứt điểm ở cột xa trong thế không bị kèm, nhưng pha đệm bóng ở cự ly gần của anh không trúng cầu môn.

Ngoài hai pha bóng này, Uzbekistan không gây nhiều sóng gió cho khung thành của Văn Chuẩn. Trong những pha phản công có lợi thế về quân số, đội bóng Trung Á thường cố gắng phối hợp khiến hậu vệ Việt Nam mất phương hướng. Nhưng những đường chuyền của họ chưa đạt độ chính xác cao. Dù vậy, Uzbekistan vẫn tỏ ra nhỉnh hơn một bậc về mặt lối chơi. Các cầu thủ của họ cũng già rơ hơn khi biết lúc nào cần phạm lỗi để ngăn cản những đợt lên bóng tiềm ẩn nguy cơ của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ra sân với hàng tiền vệ năm người, Việt Nam tranh chấp sòng phẳng khu giữa sân. Điều này khiến trận đấu hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Nhưng khả năng đưa bóng của Việt Nam tiếp cận vòng cấm đối thủ còn hạn chế. Trong hiệp một, hai pha dứt điểm của Nguyên Hoàng và Thanh Minh đều là những cú sút từ ngoài vòng cấm không gây nguy hiểm.

HLV Lee Young-jin chủ động thay người sớm trong hiệp hai. Lần lượt, Công Đến, Xuân Tú rồi Bá Sang, Quốc Việt được trao cơ hội. Nhưng dù quyết tâm, những pha phối hợp cuối cùng của Việt Nam khi có bóng trước vòng cấm đối thủ vẫn chưa đủ độ kết nối. Sau bàn thua, Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Đội bóng Đông Nam Á sử dụng cả những quả tạt bổng từ hai cánh, vốn không phải sở trường, với hy vọng có thể tận dụng chiều cao của Nguyên Hoàng nhưng cũng không hiệu quả.

Hơn 10 phút cuối, Việt Nam có những cơ hội tốt để ghi bàn. Quốc Việt có thời gian chỉnh bóng trong vòng cấm nhưng cú sút chạm chân hậu vệ Uzbekistan ra ngoài. Sau đó, Văn Đô hai lần đứng trước chấm đá phạt, nhưng cả hai lần dứt điểm của anh đều đưa bóng chệch cột dọc.

Không thể gỡ hòa, Việt Nam chưa thể trả món nợ thua Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á bốn năm trước. Đây cũng là trận cuối của Việt Nam tại giải giao hữu U23 Dubai Cup. Đội rời giải với hai thất bại, một trận hòa, thủng lưới hai lần và không ghi được bàn nào.