Saigon Heat có một trong những màn khởi đầu tệ nhất lịch sử VBA khi chơi bế tắc suốt hiệp một, chỉ ghi vỏn vẹn 7 điểm đều nhờ công Alonzo Stafford và phần lớn đến từ những pha ném phạt. Các học trò Matt Van Pelt chỉ thành công ở 1/19 cú ném trong hiệp đầu, đạt hiệu suất khó tin 5%. Hanoi Buffaloes cũng không chơi quá hay nhưng vẫn dẫn đối thủ 15-7. Việc Henry phải ngồi ngoài ở nửa đầu hiệp 2 khiến Hanoi Buffaloes dần mất đi ưu thế, nhưng sau hai hiệp, tỷ số vẫn là 35-31 nghiêng về đội chủ nhà.

Màn tham chiến trong hiệp 3 của Henry nhanh chóng đưa Hanoi Buffaloes giành lại thế trận. Sự xuất hiện của trung phong cao 2,03m giúp Hanoi Buffaloes củng cố khu vực dưới rổ, và tạo ra nhiều khoảng trống hơn ở cánh ngoài. Nguyễn Tiến Dương có nửa đầu trận đấu dưới kỳ vọng khi anh không ghi được điểm nào. Tuy nhiên, anh kịp bừng tỉnh ở hiệp 3 với 3 quả ném 3 điểm thành công, qua đó giúp Hanoi Buffaloes nới rộng cách biệt lên thành 60-50.

Những tưởng màn trình diễn bùng nổ ở hiệp 3 sẽ giúp Hanoi Buffaloes giành chiến thắng, nhưng các học trò của HLV Eric Weissling lại sa sút khó hiểu ở hiệp cuối. Đội chủ nhà để Saigon Heat ghi liên tiếp 20 điểm mà không có lời đáp trả nào. Khi trận đấu còn hơn 3 phút, Tâm Đinh thực hiện thành công 2 quả ném phạt nhưng chừng đó là quá muộn và chung cuộc Saigon Heat giành chiến thắng 77-64.

Màn trình diễn đẳng cấp của Stafford chính là chìa khóa giúp Saigon Heat ngược dòng đánh bại đối thủ. Không bất ngờ khi anh được bầu là Cầu thủ hay nhất trận với 36 điểm, 21 rebounds và 3 steals. Về phía Hanoi Buffaloes, Tâm Đinh có trận đấu hay nhất từ đầu giải. Cựu ngôi sao của Cantho Catfish ghi 25 điểm và 3 kiến tạo.

Vào ngày 02/07, Saigon Heat tới làm khách của Danang Dragons trong khi Hanoi Buffaloes có trận thứ ba tại Nhà thi đấu Hoàng Mai, khi tiếp Cantho Catfish ngày 03/07./.