Đương kim vô địch Hà Nội FC có mùa bóng nhiều khó khăn với 1 lực lượng sứt mẻ vì chấn thương, và họ mất gần như nguyên hàng phòng ngự vốn đã trở thành thương hiệu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có lúc tụt xuống vị trí giữa bảng xếp hạng, nhưng như thông lệ, họ có màn nước rút ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa. Trong 6 trận đấu của giai đoạn hai, họ thắng 5 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận, trước chính đội đầu bảng Viettel, ở cuộc so tài đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy. Nhưng vì không giải quyết được đối thủ trực tiếp, Hà Nội FC giờ đây đang thất thế với 2 điểm kém hơn và HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng vào cơ hội mong manh: "Giải đấu năm nay thì kịch tính đến giây phút cuối cùng. Thời điểm này thì Viettel có quyền tự quyết, chúng tôi thì không có quyền tự quyết, đấy là lợi thế của Viettel. Hy vọng điều đó sẽ đưa đến các trận đấu đầy cảm xúc cho khán giả. CLB Hà Nội, trong tất cả mùa giải đã tham gia thì luôn luôn chơi đến giây phút cuối cùng, đấy là sự bản lĩnh của đội bóng và có bất cứ cơ hội nào, kể cả mong manh nhất và nhỏ nhất thì CLB Hà Nội cũng sẽ cố gắng nắm bắt…"

Dù hơi muộn nhưng Hà Nội FC vẫn thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch, như cách họ đánh bại Sài Gòn FC 4-2, ghi 4 vào lưới Hoàng Anh – Gia Lai ngay ở sân Pleiku hay vượt qua CLB TP.HCM cách biệt 2 bàn. Nhiệm vụ trước mắt của ông Chu Đình Nghiêm và các học trò là đánh bại Than Quảng Ninh ở trận đấu cuối cùng đồng thời chờ Sài Gòn FC làm nên chuyện trước Viettel, như những gì mà ông Vũ Tiến Thành đã khẳng định sau trận thua trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu áp chót: "Các cầu thủ Sài Gòn FC chơi rất nỗ lực, chơi với đội bóng mạnh như Hà Nội FC và chơi trên sân khách và đặc biệt Hà Nội chơi rất hay. Các cầu thủ Sài Gòn FC sẽ chơi hết mình trước Viettel, đó là tinh thần thượng võ của bóng đá. Mùa giải năm nay Sài Gòn FC là đội bóng ra sân xả thân nhiều nhất vì các bạn cũng đã thấy lực lượng của chúng tôi. Đó mới gọi là bóng đá, chúng tôi khẳng định Sài Gòn FC mùa bóng năm nay chính là một hiện tượng và nhân tố góp phần cho V.League 2020. Tôi sẽ đá trận gặp Viettel trên sân nhà bằng hết sức nỗ lực của mình. Sài Gòn FC ra sân là phải xả thân và nỗ lực và điều đó mới giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển được…"

Sài Gòn FC quyết tâm 1 thì có lẽ Viettel đang quyết tâm 10 bởi họ đã tiến rất gần tới chiếc cúp vô địch chỉ sau hai mùa chơi ở V.League. Hơn đối thủ trực tiếp hai điểm, nhưng kém về chỉ số phụ, chiến thắng là mục tiêu duy nhất với các học trò của HLV Trương Việt Hoàng trên sân Thống Nhất tối 8/11, để tự quyết khả năng vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả cuộc so tài ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Nhà cầm quân của đội bóng Viettel cũng đã nhấn mạnh điều này, sau khi vượt qua Than Quảng Ninh và chạm 1 tay vào cúp Vô địch. "Chúng tôi còn 1 trận nữa để đạt được mục tiêu. Tôi thay mặt cho đội bóng Viettel, hứa với các CĐV là trận cuối cùng thi đấu với Sài Gòn là chúng tôi sẽ cống hiến để cho tất cả khán giả cả nước biết là CLB Viettel năm nay là đội bóng như thế nào. Tôi cũng phải xem đội Sài Gòn sẽ thi đấu với đội Hà Nội như nào, thế còn trận đấu cuối, tôi nghĩ để mà nghiên cứu đối thủ chắc là cũng khó, trận đấu đó không khác gì trận chung kết…"

Sự quyết tâm của ông Trương Việt Hoàng cũng được các học trò thể hiện qua những phát biểu, sau khi Viettel đánh bại Than Quảng Ninh để duy trì ngôi đầu cùng cách biệt 2 điểm so với đối thủ Hà Nội FC. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Hàng phòng ngự của đội đã có giai đoạn hai chơi tập trung và thể hiện ở từng trận đấu rất tốt và quan trọng nhất là không để thủng lưới. Chỉ còn một trận đấu nữa và tôi muốn nhắn nhủ tới các CĐV hãy tin tưởng vào đội bóng và toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất của mùa giải. Hiện tại thì đội đã chạm được 1 tay vào chiếc cúp rồi và chỉ còn 1 trận đấu nữa thì toàn đội đều rất quyết tâm…"

Vật cản cuối cùng ngăn Viettel nâng cao chiếc cúp Vô địch V.League 2020 là Sài Gòn FC, đội bóng chưa từng thua sân nhà mùa này và vẫn còn mục tiêu là ngôi Á quân, nếu như họ đánh bại đối thủ ở lượt đấu cuối cùng. HLV Vũ Tiến Thành phát biểu đầy quyết tâm trước trận đấu mà họ nhiều khả năng góp phần quyết định chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về ai và ông Chu Đình Nghiêm cũng hy vọng vào điều này, để Hà Nội FC bảo vệ thành công danh hiệu: "Trước hết thì tôi nghĩ rằng bây giờ bóng đá đang làm rất tốt, CLB Sài Gòn mùa giải năm nay cũng đã chơi rất tốt thì chắc chắn trận đấu cuối họ cố gắng chơi để giữ hình ảnh bởi xây dựng hình ảnh của CLB thì rất khó và mùa giải năm nay thì CLB Sài Gòn đã có những thay đổi rất tích cực thì tôi nghĩ trận đấu này họ sẽ chơi sòng phẳng. CLB Hà Nội năm nay không được suôn sẻ vì rất nhiều chấn thương nhưng CLB đã luôn luôn đồng lòng để vượt qua những thời điểm khó khăn đó và có những người lãnh đạo luôn luôn có định hướng để CLB phát triển tốt…"

V.League 2020 gặp nhiều trắc trở với những khoảng thời gian gián đoạn, thể thức thi đấu phải thay đổi. Nhưng chính điều đó lại giúp giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở nên hấp dẫn ở giai đoạn 2 và cuộc đua kịch tính đã được duy trì đến vòng đấu cuối cùng. Đó là một cái kết đẹp và dù Hà Nội hay Viettel vô địch, người hâm mộ vẫn có thể hài lòng với những gì được chứng kiến ở mùa giải năm nay.