Ở lượt trận mở màn vòng 3, bất ngờ lớn nhất là thất bại 1-3 của nhà đương kim vô địch Thiên Khôi FC trước tân binh DTS. Chọn cách nhập cuộc chậm rãi, "biết mình biết ta" dưới cái nóng gay gắt, DTS đã tận dụng hoàn hảo các tình huống cố định để vươn lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Dù Thiên Khôi có bàn gỡ đầy hy vọng ở phút 63 của Văn Khôi, nhưng bàn thắng của Hoàng Sơn phút 70 nâng tỷ số lên 3-1 đã đặt dấu chấm hết cho nhà ĐKVĐ. Chung cuộc DTS giành chiến thắng 3-1 trước Thiên Khôi FC, qua đó vươn lên vị trí thứ 5, còn ĐKVĐ Thiên Khôi FC tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Trọng Hiếu của DTS bày tỏ: "Hôm nay đối thủ là Thiên Khôi, toàn đội đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất với mục tiêu giành chiến thắng. Lúc đầu vì thời tiết quá nắng, đội chọn cách nhập cuộc chậm và may mắn đã có bàn thắng dẫn trước sau tình huống cố định. Lúc này tinh thần của anh em hưng phấn hơn và bàn thắng thứ hai đã đến nên tâm lý thoải mái anh em dễ đá. Tuy nhiên, gần cuối trận đội bị thủng lưới một bàn, toàn đội đã bị tâm lý, nhưng may mắn Hoàng Sơn đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng."

Ở các cặp đấu diễn ra sau đó, do thi đấu trong tiết trời nắng nóng cùng nền nhiệt cao đã bào mòn thể lực các cầu thủ, khiến các cuộc đối đầu giữa SHB và HG La Giang cùng TIG và JMB Media đều khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Nguyễn Tiến Duy của SHB tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong hiệp hai, ngậm ngùi chia điểm trong ngày nắng nóng gay gắt:

"Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cục diện thế trận của cả hai đội bóng chứ không riêng gì đội SHB. Hiệp 1 hai đội ra sân thi đấu với thế trận cân bằng nhưng sang hiệp 2 chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, rất tiếc cho toàn đội. Các trận tới, chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao nhất là những chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng."

Trong khi đó, ở loạt trận tiếp theo, màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Đại Nam FC đã giúp họ gỡ hòa 2-2 trước Hiếu Hoa Quahaco, qua đó giành lại 1 điểm đầy quý giá. Đây cũng là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Bùi Minh Quang. Phát biểu sau trận đấu, HLV Bùi Minh Quang của Đại Nam FC khẳng định, toàn đội luôn nỗ lực trong mọi trận đấu, không bao giờ bỏ cuộc.

"Mặc dù bị dẫn trước 2-0 nhưng trận đấu còn rất nhiều thời gian cho nên mình không thể thua trong trạng thái bạc nhược, mình buông được. Dù 2-0 hay 3-0 thì đội tôi vẫn phải đá, gỡ bằng được thì thôi chứ một phút vẫn phải đá. Bóng đá là vậy, thứ nhất mình quyết tâm lấy tinh thần, thứ hai là dù còn một phút thì còn thở là còn gỡ. Nhờ tinh thần như vậy dù thua hai bàn nhưng sau cùng vẫn là sự quyết tâm có bàn thắng và có gỡ hòa 2 đều."

Ở loạt trận muộn nhất, FC Sao tiếp tục đà thăng hoa với chiến thắng thứ hai liên tiếp khi hạ gục Tùng Anh FC 1-0 để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với cùng tỷ số này, Phoenix vượt qua Việt Phương Đông một cách đầy bản lĩnh. Bàn thắng của Văn Hùng ở phút 64 đã giúp "Phượng hoàng" giành trọn 3 điểm. Kết quả này giúp Phoenix giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.