Trận đấu trên SVĐ Hàng Đẫy đã diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả Công an Hà Nội và Hải Phòng đều chủ động chơi kiểm soát bóng. Nhưng phải đến phút 28, người hâm mộ mới được chứng kiến cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Jhon Cley chọc khe xé toang hàng thủ Hải Phòng, tiếc rằng Văn Đô không thể đánh bại thủ thành Đình Triệu trong pha đối mặt.

Nửa cuối hiệp 1, Công an Hà Nội gia tăng sức ép và tạo ra không ít cơ hội. Phút 36, Văn Thanh thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm của Hải Phòng, tiếc rằng Henrique lại đánh đầu đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Văn Trung dứt điểm từ cự ly gần đi chệch cột dọc. Trước khi hiệp 1 khiếp khép lại, thủ thành Đình Triệu thêm 1 lần cứu thua cho Hải Phòng, qua đó buộc hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bàn thắng.

Đầu hiệp 2, thủ thành Đình Triệu tiếp tục cứu thua cho Hải Phòng khi Henrique đối mặt. Sau nhiều cơ hội, Công an Hà Nội cuối cùng cũng tìm được bàn thắng. Phút 61, hàng thủ Hải Phòng phòng ngự thiếu tập trung tạo điều kiện cho Henrique lẻn xuống dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Đình Triệu, mở tỷ trận đấu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể bảo vệ được thành quả. Phút 75, cầu thủ vào sân thay người là Minh Dĩ dứt điểm trái phá từ góc hẹp làm bó tay thủ thành Lê Giang, qua đó giúp Hải Phòng rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm quý giá nhờ tỷ số hòa chung cuộc 1-1. Chia sẻ sau trận đấu HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng cho biết: "Tôi hài lòng vì thi đấu trên sân khách rất khó khăn nên ngay từ đầu đội chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm. Và sau trận, đội đã làm được điều đó. Trọng tài có góc quan sát và nhận định của mình. Tôi không bình luận về bất kỳ tình huống nào trong trận đấu".

Về phía Công an Hà Nội, đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đoàn quân của HLV Foiani chưa biết đến chiến thắng ở V.League mùa này. Tuy vậy chiến lược gia người Brazil vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. "CLB Công an Hà Nội chơi hay, tạo ra cơ hội ghi bàn và khi có bóng, các cầu thủ biết phải làm gì. Nhưng trong bóng đá, đối thủ luôn ngăn cản chúng ta tạo ra cơ hội. CLB Hải Phòng là đội mạnh, song CLB Công an Hà Nội vẫn có cơ hội. Điều các cầu thủ cần sau cùng là những cú sút hay đường chuyền. Các cầu thủ cần tập trung thêm chút nữa để có bàn thắng. Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn:" HLV Foiani nói.

Mở đầu mùa giải 2023 với chiến thắng đậm trước Bình Định, nhưng ở thời điểm hiện tại CLB Công an Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ 9 với vọn vẹn 5 điểm, đồng thời đứng trước nguy cơ phải rơi vào nhóm trụ hạng. Tuy vậy HLV Foiani vẫn khẳng định không e ngại áp lực đang dồn lên ông cùng cầu thủ. "Tôi không lo lắng, bởi tôi tin tưởng công việc mình đang làm. Trận trước CLB Công an Hà Nội thắng, nhưng trận này thì không. Đó là bóng đá. Ở đâu cũng vậy, áp lực là chuyện bình thường. Chúng tôi không thay đổi và khả năng tiến xa vẫn còn nguyên. Chúng tôi thiếu vị trí quan trọng, như trường hợp của Văn Đức, do đó đội phải điều chỉnh lối chơi. CLB Công an Hà Nội đang có những ca chấn thương không mong muốn".

Ở các trận đấu còn lại, Hà Nội FC vươn lên ngôi đầu với chiến thắng 3-1 trên sân CLB TP Hồ Chí Minh, Thanh Hoá cũng bất ngờ leo lên vị trí thứ 2 khi đánh bại Topenland Bình Định ngay trên sân đối phương trong khi Hà Tĩnh bị đội bóng cuối bảng SHB Đà Nẵng cầm hoà 0-0 ngay trên sân nhà.