Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng một Manchester United (MU) đang bất ổn đã nhận trận thua thảm hại trước “lữ đoàn đỏ” - Liverpool.

MU nhập cuộc không đến nỗi nào nhưng những sai lầm của hàng thủ lại khiến họ trả giá. Ngay phút thứ năm, thủ thành De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng. Các cầu thủ hậu vệ của MU đã để Liverpool dễ dàng thoát được tạo nên khoảng trống mênh mông trước khung thành. Salah chớp thời cơ rồi kiến tạo cho Keita dễ dàng ghi bàn vào lưới De Gea trong thế đối mặt mở tỉ số 1-0 cho Liverpool. Chỉ 9 phút sau, hàng thủ MU lại mắc lỗi, Alexander-Arnold thoát xuống căng ngang cho Jota đệm bóng ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 38, Liverpool tạo ra tình huống tấn công trực diện khiến hàng phòng ngự MU rối loạn, Keita có bóng trong tình huống trống trải rồi tạt bóng cho Salah nhẹ nhàng đệm bóng cận thành tung mành lưới De Gea nâng tỷ số lên 3-0 cho MU. Đến phút bù giờ 45+4, lại Salah có tình huống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 4-0.

Ngay đầu hiệp 2, Pogba vừa vào sân đã mất bóng từ giữa sân và chỉ cần một cú tỉa bóng, Salah đã thoát xuống đối mặt De Gea rồi nhẹ nhàng chích mũi giày đưa bóng vào lưới ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0, đồng thời lập hat-trick cho riêng mình. Thảm họa tiếp tục ập đến với MU khi Pogba có pha vào bóng bằng gầm giày khiến Keita phải rời sân, trọng tài cũng rút chiếc thẻ đỏ đuổi tiền vệ người Pháp.

Manchester United đã phải chịu thất bại nặng nề nhất từ trước đến nay trên sân nhà trước Liverpool, đây cũng là lần đầu tiên họ để thua với cách biệt năm bàn trên sân nhà kể từ tháng 2 năm 1955 (0-5 trước Man City).

Sau trận, HLV Solskjaer phát biểu "Thật khó khăn để nói, nhưng đây là ngày đen tối nhất kể từ khi tôi dẫn dắt M.U. Chúng tôi gây thất vọng cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi có quá nhiều sơ hở. Chúng tôi đã để điều tồi tệ nhất xảy ra. Tôi xin chịu trách nhiệm về trận thua này. Chúng tôi từng thua Tottenham 1-6 nhưng thất bại lần này còn tồi tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có tiếp tục dẫn dắt M.U hay không, Solskjaer trả lời: "Chúng tôi đã đi cùng nhau một quãng đường dài và giờ không phải lúc để từ bỏ. Tôi không nghe thấy gì khác (về khả năng ra đi), và tôi vẫn đang suy nghĩ về công việc vào ngày mai. Cảm giác lúc này thật tệ, có lẽ là không thể tệ hơn nữa".

Thua thảm 0-5 trước Liverpool, Manchester United rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 14 điểm, để đội đầu bảng Chelsea bỏ lại với khoảng cách 8 điểm. Trong khi đó, Liverpool vươn lên vị trí thứ hai có 21 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea chỉ một điểm.

Còn trong trận derby thành London, CLB Tottenham đã nhận thất bại thứ ba liên tiếp khi đối đầu với West Ham. Hai đội vào trận với tâm thế không ngần ngại. Trong đó, có vẻ như chọn lối đá tấn công phủ đầu ngay 15 phút đầu trận. Tuy nhiên, những tình huống bọc lót tốt của hàng thủ đã ngăn chặn đáng kể sự nguy hiểm của đội chủ nhà. Sau đó, Tottenham mới là những người có nhiều cơ hội tốt hơn. Trận đấu diễn ra khá kịch tính và hấp dẫn nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi do công của Michail Antonio của West Ham ở phút 72. Sau vòng 9, Tottenham nối dài mạch toàn thua derby London trên sân khách lên con số 3. Họ đứng yên tại chỗ ở vị trí thứ 6, trong khi West Ham tạm lọt vào tốp 4.

Còn trong trận đấu muộn đêm thứ Bảy, Man City đã không khó khăn dội mưa bàn thắng vào Brighton. Với chiến thắng nhẹ nhàng 4-1, Man City duy trì khoảng cách hai điểm với đội đầu bảng Chelsea đang vững chắc trên ngôi đầu sau khi The Blues có màn vùi dập Norwich với tỷ số 7-0.

Ra sân sớm nhất vòng đấu Ngoại hạng Anh, CLB Arsenal đã giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Aston Villa, nối dài mạch 7 trận bất bại đầy thuyết phục và chiến thắng này đã đưa đội quân của HLV Mikel Arteta vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.