Nổi tiếng từ tuổi lên 10, được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Mỹ, Jackie Evancho có một cuộc sống phủ đầy danh vọng, hào quang. Cô gái sinh năm 2000 từng biểu diễn ở những sự kiện lớn cho những “VIP” như 2 đời Tổng thống Mỹ Barack Obama và Donald Trumph.

Nhưng, như người ta vẫn nói, hào quang nào cũng phải trả giá. Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu đựng những điều chẳng ai có thể chịu. Cuộc sống của Jackie Evancho không chỉ có hào quang mà còn cả sự cô đơn, lạc lõng, đầy khủng hoảng. Và điều đáng chú ý hơn, cô bé phải đối mặt và vượt qua tất cả những điều đó khi mới bước qua tuổi lên 10.

Vụt sáng từ cuộc thi “American Got Talent”, Jackie Evancho nhanh chóng bước chân vào làng nhạc đầy cạnh tranh của Mỹ. Những hợp đồng thu âm tới tấp tìm đến, những cơ hội tỏa sáng, sân khấu danh vọng… liên tiếp xuất hiện khiến cuộc sống của cô bé 10 tuổi rẽ sang hướng khác. Sự nghiệp của Jackie Evancho phát triển rực rỡ với 9 album phòng thu, 3 DVD, 1 đĩa đơn Bạch kim, 3 lần lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200, một số lần khác lên top 10. Cô là người trẻ nhất từng biểu diễn solo tại Trung tâm Lincoln, từng hát cho 2 đời Tổng thống Mỹ Barack Obama và Donald Trumph.

Hồi tưởng lại chặng đường 10 năm, mới đây, trong một show truyền hình buổi tối, Jackie Evancho, giờ đã là một cô gái 20 tuổi, nói: “Khi đó tôi còn quá nhỏ, sự nổi tiếng quá nhanh khiến tôi choáng ngợp. Lớn hơn một chút, tôi dần dần làm quen với điều đó, nhưng dù sao thì cũng quá bất ngờ”.

Thành công sớm trước tuổi 20 không khiến Jackie sa ngã như một số sao trẻ đình đám khác, nhưng nó cũng khiến cô phải đánh đổi nhiều thứ. Ai cũng nghĩ cuộc sống của cô bé xinh đẹp, tài năng ấy trải đầy hoa hồng nhưng Jackie thú nhận “quá trình trưởng thành của tôi khác bạn bè đồng trang lứa nhiều lắm”. Sự nổi tiếng khiến cuộc sống của cô mất đi sự riêng tư, đi đâu làm gì cũng bị paparazzi săn đuổi chụp hình, luôn bị dư luận quan tâm, xét nét; thậm chí muốn đăng điều gì trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng khiến cô phải cân nhắc rất nhiều. Jackie không thể tin tưởng bất kỳ ai trừ người thân trong gia đình mình, kèm theo đó là cảm giác bị xa lánh, cô độc trên con đường riêng.

Đó là cái giá của tiền tài và sự nổi tiếng, mà như Jackie thú nhận, khi bước chân vào con đường đó ở tuổi lên 10, cô bé quá ngây thơ để hiểu mình đã lựa chọn một thứ chẳng dễ dàng gì cho cuộc sống tương lai. “Tôi gần như đơn độc trong suốt quá trình trưởng thành", cô chia sẻ. "Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, nên bà gần như không thể chăm sóc tôi mỗi khi đi lưu diễn. Bà thường ngủ nhiều, cứ 5h chiều bà đã lên giường và tôi còn lại một mình trong phòng khách sạn mà không biết làm gì. Nỗi cô đơn khiến nhiều khi tôi buồn rơi nước mắt. Tôi rất yêu mẹ và biết mẹ quan tâm tôi bằng cả trái tim, nhưng sự đơn độc kéo dài khiến tôi cảm thấy hụt hẫng”.

Không chỉ có thế, cô còn phải sớm đối mặt với những mặt trái của giới showbiz như những cuộc điện thoại “gạ tình”, sự đeo bám của một số fan cuồng hoặc sự công kích dữ dội từ phía các anti-fan. Nhưng, điều may mắn lớn nhất của Jackie - như cô thừa nhận - vẫn là gia đình mình: cha và những người em trai, gái. Jackie cho biết, gia đình giúp cô “giữ chân trên mặt đất, không bị choáng ngợp trước những lời khen, đồng thời tránh xa những cạm bẫy của thế giới showbiz đầy thị phi: “Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo. Từ năm 4 tuổi cha mẹ đã thường xuyên đưa tôi tới nhà thờ mỗi dịp cuối tuần. Sau này nhìn lại, những buổi nói chuyện của các cha đã giúp tôi rất nhiều. Gia đình cũng giúp tôi trở nên kiên định, giữ vững lập trường. Nếu không có họ đã chẳng thế có tôi ngày hôm nay”.

Trong một bài đăng trên facebook, Jackie giải thích về lí do cô chọn con đường âm nhạc, bởi đó là "ước mơ và niềm đam mê" của cô. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui, có những lúc thật đáng buồn nhưng tôi đã quen với điều đó. Vẫn còn rất nhiều phần tươi đẹp mà tôi trân trọng. Tình yêu tôi dành cho âm nhạc rất sâu sắc, nó là thứ thúc đẩy và định hướng tôi. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm với rất nhiều bài học nhưng đây là hành trình của tôi và tôi mong chờ một tương lai tươi sáng hơn cho chương tiếp theo của cuộc đời".

Được biết đến như một ca sỹ bán cổ điển, nhưng từ 2 năm qua, Jackie Evancho đã làm đa dạng hơn ca khúc của mình với những bản pop ballad, R’n’B, Hip-Hop… nhiều màu sắc. Hôm 23/10, Jackie lại giới thiệu một nhạc phẩm mới - ca khúc “River” của nữ danh ca nhạc Blues huyền thoại Joni Mitchell, sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa cô và hãng đĩa Nashville’s Melody Place Records. Một bài hát hoàn hảo cho giọng nữ cao quyến rũ đầy thuần khiết của Jackie.

Nghe ca khúc mới nhất của Jackie Evancho tại đây: