Nghệ sĩ có người yêu kẻ ghét là hết sức bình thường. Nhưng nếu chỉ sau một đêm mà có cả trăm nghìn người lên tiếng đòi tẩy chay thì quả là hy hữu. Trước Hương Giang, nhiều nghệ sỹ khác cũng đã từng “nhờ pháp luật bảo vệ” khi bị anti-fan ném đá, nhưng họ lại không bị tẩy chay dữ dội như Hương Giang. Vì sao lại như vậy?

Hương Giang có vị trí như ngày hôm nay trước hết bởi cô từng sở hữu một câu chuyện truyền cảm hứng cho đám đông. Cô là thí sinh Vietnam Idol đầu tiên công khai là người chuyển giới trên sóng truyền hình, sau đó đạt giải nhất cuộc thi sắc đẹp người chuyển giới do một công ty ở Thái Lan tổ chức. Cô phát hành album nhạc, làm đĩa đơn, ra mắt tự truyện; đóng phim; làm MC; làm khách mời các show truyền hình; trình diễn thời trang; làm đại sứ nhãn hàng và cả kinh doanh.

8 năm hoạt động năng nổ trong giới giải trí, Hương Giang tạo hiệu ứng tích cực cho công chúng bằng hình ảnh cô gái dũng cảm đi tìm con người thật, giàu nghị lực vươn lên, chăm chỉ, nỗ lực. Ở thời điểm hiện tại, khi chưa đến tuổi 30, Hương Giang có một cuộc sống viên mãn, là mơ ước với nhiều người: một tình yêu đẹp, danh tiếng, sự giàu có... Năm 2019, cô còn được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam ở lĩnh vực Hoạt động xã hội.

Nhưng như người ta vẫn nói, khi đã lên đến đỉnh cao thì quá trình tiếp theo là đi... xuống dốc. Thời gian gần đây, Hương Giang liên tục có các hành vi khiêu khích khiến cộng đồng mạng khó chịu. Đọc các bình luận trên nhiều hội nhóm, không khó để tổng hợp vô số lý do người ta ghét Hương Giang.

Anti-fan nói cô hát dở. Giám khảo Mỹ Tâm trong cuộc thi Vietnam Idols năm thứ 2 từng nói Hương Giang có thực lực kém nhất trong top 16 thí sinh. Vấn đề là đến giờ, sau gần 10 năm đứng trên sân khấu chất giọng cô cũng chẳng thay đổi gì, có chăng chỉ là MV được đầu tư bài bản hơn.

Antifan ghi nhận cô "đầu tư nghiêm túc", "lăn xả" và "xông xáo" trong điện ảnh nhưng đánh giá diễn xuất của Giang là "dở tệ". Antifan lên án đời tư của Hương Giang vì cho rằng tự truyện của cô cổ súy chuyện "lừa thầy phản bạn", lợi dụng tiền bạc người lớn tuổi.

Anti-fan gán cho Hương Giang danh hiệu "nữ hoàng đạo lý" vì cô liên tục "lên giọng dạy dỗ" đồng nghiệp, giới truyền thông, khán giả và cả bố mẹ họ về tất cả mọi thứ trên đời, từ công việc, cuộc sống, ăn ngủ, thể thao, tâm sinh lý, đến cách giữ chồng, giữ vợ. Cộng thêm việc thiếu tiết chế khi bày tỏ quan điểm cá nhân, Hương Giang bị anti-fan cho rằng cô "lộng ngôn".

Anti-fan quy kết Hương Giang "sống lỗi" khi đụng độ với các nghệ sỹ khác: cô miệt thị giới tính Lâm Khánh Chi; vô lễ với nghệ sỹ gạo cội Trung Dân; nói chuyện tục tĩu với các thí sinh trong cuộc thi siêu mẫu. Cô phát ngôn xem thường ca sĩ Tim, cãi lộn với Trang Trần và "cà khịa" khi siêu mẫu này gặp chuyện không may.

Anti-fan cho rằng Hương Giang sống hai mặt, giả dối khi dùng câu chuyện giới tính của mình để bước chân vào showbiz nhưng lại phát ngôn sai trái về cộng đồng LGBT. Danh hiệu của cô là Hoa hậu Chuyển giới, nhưng lại thản nhiên phủ nhận hậu tố "chuyển giới" để coi mình là "hoa hậu".

Như đã nói, nghệ sĩ có người yêu kẻ ghét là hết sức bình thường. Nhưng tại sao nhiều nghệ sỹ khác cũng “đối đầu” với anti-fan lại không bị làm lớn chuyện, còn Hương Giang thì bị tẩy chay? Bởi cô đã phạm sai lầm lớn nhất khi tự coi “tất cả anti-fan của mình là người xấu”, là “những kẻ không thiện chí", “chăm chăm dìm hàng mình”… thậm chí cô còn dọa sẽ bỏ tù, quyết “chiến đấu” đến cùng với anti-fan.

Lẽ ra Hương Giang chỉ nên "cảnh báo" những người bôi nhọ mình, cô lại tự đặt cá nhân mình ở thế đối lập với tất cả mọi người, đồng thời chỉ trích đám đông “đều là kẻ xấu”. Đây là lý do quan trọng nhất, mang tính kích hoạt sự phẫn nộ không hồi kết của đám đông. Nếu không tỉnh táo để ngay lập tức tháo ngòi nổ cuộc chiến này, chính Hương Giang chứ không phải ai khác sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.