Chúng ta đã sống trong trạng thái “bình thường mới” được 3 tháng. Mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo của những ngày “bóng ma” Covid-19 chưa xuất hiện. Người lao động tự do, người nghèo, dù chưa hẳn đã vực dậy sau đại dịch, nhưng ít nhất, họ đã có thể quay lại với công việc để lo cho bản thân và gia đình. Nền kinh tế của cả đất nước cũng đang trong quá trình hồi phục.

Nhưng hôm nay - 1/12, khi trong cộng đồng xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19 thì sự bình yên được duy trì trong 3 tháng qua đã không còn, thay vào đó là trạng thái thấp thỏm lo lắng.

Lo lắng vì chưa thể biết liệu có còn không, các ca nhiễm mới từ nguồn lây được xác định là BN 1347- một giáo viên tiếng Anh, bị lây nhiễm từ BN 1342 là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Anh này đã không chịu tuân thủ quy định trong thời gian cách ly (cả cách ly tập trung và cách ly tại nhà ở quận Tân Bình, TP HCM), khiến dịch bệnh lây lan.

Thành phố HCM đã công bố những địa điểm mà BN 1347 từng đến trong 13 ngày qua. Quán cà phê, karaoke, phòng tập GYM và 2 trung tâm Anh ngữ - những nơi này đều có không ít người lưu lại…

Hệ lụy từ các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng khiến TP HCM phải cách ly hàng trăm người. Khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines, 2 trung tâm tiếng Anh phải đóng cửa. 2 trường tiểu học với hơn 2.000 học sinh phải nghỉ học. Đà Nẵng, Đồng Nai phải ngay lập tức cách ly 13 người có liên quan và kích hoạt ngay các biện pháp phòng dịch…Nhưng có lẽ, hậu quả chưa lại dừng ở đó.

Một người kém ý thức đã gây ảnh hưởng tới nhiều người – thậm chí cho cả cộng đồng. Bài học của “bệnh nhân 17”, nhiều người trong chúng ta hẳn chưa quên. Nhưng trong khi mỗi ngày thế giới vẫn có hàng nghìn ca mắc mới và trên các chuyến bay chở người nhập cảnh vào VN vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19…thì dường như nhiều người vẫn xem nhẹ, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, khiến cả cộng đồng phải hoang mang, lo lắng. Đây là hành vi cần phải lên án.