Đêm Chủ nhật (13/12), chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của cô gái trẻ cảm thấy ấm ức, khó chịu vì vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng cho bố mẹ chồng, trong khi anh chị chồng thì không đóng góp gì. Bên gia đình chồng thì như vậy, còn bên nhà bố mẹ đẻ chẳng những không chu cấp gì mà cô vẫn phải nhờ vả. Điều này khiến cô cảm thấy áy náy và ấm ức. Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ, cảm thông với cô. Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật:

Bước vào hôn nhân, người ta ít khi bàn bạc, thống nhất rõ ràng với bạn đời của mình về tài chính chi tiêu trong gia đình, chẳng hạn tiền đóng góp hàng tháng, việc chi tiêu trong nhà thế nào cho hợp lý; cách lo cho bên nội bên ngoại ra sao?....Vì không bàn bạc trước nên họ vẫn hành xử theo thói quen, đụng chạm tới người kia, rồi nảy sinh mâu thuẫn. Thế nên theo tôi hai vợ chồng bạn cùng phải thống nhất lại mỗi người nhường nhịn nhau một chút và đưa ra một phương án chung để có thể làm hài lòng cả đôi bên. Sau này chồng bạn đi làm lại thì hai vợ chồng cũng cần phải nói rõ về thu nhập và chi tiêu của nhau, tránh để tình trạng ngờ vực như vừa rồi.

Khách quan mà nói, tôi thấy bạn cũng có vẻ hơi so đo và ganh tỵ khi cho rằng con nào cũng là con mà anh chị chồng mình lại không đóng tiền phụ giúp ông bà nuôi các em ăn học, người đóng góp ít, người đóng góp nhiều. Bạn ạ, tuy cùng là con trong gia đình nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh sống và mức thu nhập khác nhau. Có thể anh chị chồng bạn có thu nhập không tốt, hàng tháng cũng khó khăn nên chỉ có thể đóng góp phần sinh hoạt chung với ông bà. Nếu các bạn có điều kiện kinh tế hơn, thật lòng muốn phụ giúp cha mẹ thì cũng không nhất thiết phải so đo, tôi nghĩ rằng có thể bố mẹ và anh chị chồng bạn không nói lời cảm ơn nhưng trong thâm tâm họ lại rất cảm kích về điều đó.

Xét ở một góc độ thì đúng là nhà chồng bạn hơi ỷ lại một chút. Thậm chí ngay cả khi con thất nghiệp cả nửa năm trời mà cũng chẳng cần quan tâm xem con lấy tiền ở đâu để duy trì cuộc sống, có khó khăn, thiếu thốn gì không? Con cái có hiếu, có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đã đành, nhưng cũng nên xem xét điều kiện kinh tế của con thế nào, có dư dả không. Bạn băn khoăn, cảm thấy khó chịu, bực bội về chuyện tiền bạc cũng có thể hiểu và thông cảm, đúng là con gái sẽ cảm thấy áy náy và có lỗi khi mà đã lập gia đình bao năm nay mà hàng tháng vẫn phải sống dựa vào bố mẹ đẻ, còn tiền mình làm ra lại phải phụ giúp bố gia đình nhà chồng. Nhưng nếu nhìn nhận ở một khía cạnh khác, tôi nghĩ có thể ông bà không biết chuyện chồng bạn đã bị nghỉ việc tạm thời. Việc bố mẹ chồng bạn chăm sóc hai cháu giúp anh chị chồng cũng không có gì là sai khi thấy con cái khó khăn, phải chi tiêu tính toán từng đồng thì ông bà phụ giúp được cái gì quý cái đó, nếu gửi hai đứa trẻ đi học, hàng tháng lại tốn thêm chi phí. Hơn nữa bố mẹ chồng bạn hiện vẫn phải chăm sóc hai cụ già yếu nữa, nên cũng không thể bứt ra để đi kiếm thêm việc để làm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu đặt mình vào địa vị của người khác và nghĩ thoáng ra một chút thì tôi tin bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.

Trước mắt bạn nên trao đổi thẳng thắn với chồng mình, nếu bạn thấy còn đủ khả năng phụ giúp bố mẹ chồng thì cố gắng thêm một thời gian nữa, còn nếu thấy kinh tế eo hẹp thì có thể thưa chuyện với ông bà, tạm thời dừng việc chu cấp, hoặc đưa ít hơn số tiền hiện tại cho đến khi chồng bạn đi làm và có thu nhập ổn định dư dả sẽ lại giúp đỡ gia đình. Chúc bạn sáng suốt và khéo léo để có thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa và vui vẻ cả đôi bên.