Cô gái trẻ viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" trong tâm trạng bế tắc khi gặp trở ngại trên đường đời. Sau khi phát sóng câu chuyện, thính giả và biên tập viên chương trình đã có đôi lời chia sẻ với cô:

Thất nghiệp chẳng phải là chuyện chỉ mình bạn phải trải qua. Bởi theo như số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì chỉ trong 3 tháng cuối năm 2020, đã có gần 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng gần 137 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Đó không phải là 1 con số nhỏ! Nhưng tôi cũng có thắc mắc, mới 4 tháng chờ việc thôi, sao bạn đã vội nản lòng như thế? Bạn đã từng vấp phải nhiều khó khăn khi bắt đầu công việc mới, nhưng đều đã vượt qua được nhờ tính kiên nhẫn và tinh thần học hỏi. Vậy sao bạn không áp dụng những điều đó vào tình huống hiện giờ của mình? Nhất là bạn cũng biết do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 mà nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn. Thế nên trắc trở khi xin việc là chuyện chẳng của riêng ai.

Và tôi e là những suy nghĩ tiêu cực hiện giờ không thể làm bạn khá hơn, mà chỉ làm xấu đi tình hình của bạn mà thôi. Bởi tinh thần và thái độ của bạn sẽ tác động phần nào đến hoàn cảnh xung quanh. Nếu suốt ngày bạn chỉ biết chán nản, than vãn khi chưa tìm được việc thì bạn nghĩ điều gì sẽ đến với mình? Hơn nữa, bạn còn rất trẻ. Đây mới chỉ là trở ngại bước đầu trên con đường đời mà bạn đã có suy nghĩ tiêu cực như thế này, vậy khi gặp những điều khó khăn hơn thì bạn định làm gì? Bạn là người làm chủ cuộc sống của mình, và phải lựa chọn thái độ khi đối diện với khó khăn, thử thách. Bạn muốn ngồi đó than vãn và thương hại bản thân, hay tìm kiếm hạt mầm cơ hội từ những khó khăn, trở ngại ấy? Thời gian thất nghiệp có thể làm bạn chán nản, nhưng cũng cho bạn nhiều bài học về sự mạnh mẽ, kiên nhẫn, biết chờ thời cơ. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ như bạn mong đợi, nhưng thành công sẽ thuộc về những ai có đủ quyết tâm và tin tưởng vào tương lai. Và bạn hãy dùng thời gian này cho nhiều việc hữu ích khác nữa như bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết, hay tìm 1 công việc ngắn hạn để có thêm kinh nghiệm cho vị trí mà mình muốn làm, chứ đừng để thời gian trôi qua vô ích.

Bạn không muốn để bố mẹ thất vọng nên vẫn giấu giếm tình trạng hiện giờ. Nhưng đó đâu phải là điều gì quá tồi tệ? Tôi nghĩ rằng, bố mẹ bạn là người từng trải, biết đâu lại có những lời khuyên hữu ích cho hoàn cảnh của bạn hiện giờ? Và lúc này, bạn cũng đang cần sự động viên từ người thân để lấy lại tinh thần. Nên bạn hãy thử cân nhắc về việc nói cho bố mẹ biết chuyện.

Đừng vội nản lòng, thoái chí bạn ạ. Sông có khúc, người có lúc. Hãy nhớ rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Cơ hội sẽ đến nếu bạn lạc quan và tin tưởng. Mong rằng, chương trình sẽ sớm nhận được hồi âm vui của bạn.