Những tưởng ngày đoàn viên với bố mẹ sẽ là ngày hạnh phúc, ai ngờ lại là những chuỗi ngày đau khổ của cô gái trẻ đang tuổi dậy thì. Bố đi ngoại tình vì cho rằng đã bị mẹ của cô gái phản bội. Sau khi câu chuyện này được phát sóng đã có nhiều thính giả viết comment trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cũng như gọi điện về chương trình để gửi lời khuyên cho nhân vật. BTV chương trình cũng có đôi lời muốn nói với em:

Tôi hiểu dù còn nhỏ hay khi đã trưởng thành thì chuyện bố ngoại tình vẫn là một nỗi đau lớn trong lòng con cái. Nhất là ở tuổi chập chững bước vào đời như em thì đây lại càng là nỗi đau khó tả. Việc này có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh tâm lý đối với em. Phải làm gì khi bố ngoại tình? Phải làm sao để bố quay về bên mẹ để gia đình được đầm ấm như xưa? Là câu hỏi mà người con đặt ra khi biết bố mình đi với người phụ nữ khác. Nhưng đây là chuyện người lớn, con cái khó có thể can thiệp, nhất là khi mà em luôn nhận thấy bố không có tình cảm với mình.

Có câu “hổ dữ không nỡ ăn thịt con”, tôi cũng băn khoăn không hiểu đây liệu có phải là bố ruột của em không mà lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy. Nhưng tôi nghĩ việc gì cũng có uẩn khúc, em cũng cần tìm hiểu thêm về điều này. Tuy nhiên, tôi cũng rất muốn em cần giữ đúng bổn phận làm còn của mình, đừng vì thế mà oán hận bố.

Không thể khuyên bố quay về với gia đình thì tôi nghĩ việc duy nhất em có thể làm lúc này giúp mẹ vui chính là học tập thật tốt và ngoan ngoãn. Với bố mẹ, em vẫn và mãi là 1 đứa trẻ con nên việc đòi hỏi bình đẳng, đòi thể hiện quan điểm, đòi khuyên can đối với người lớn là một chuyện rất khó. Hơn nữa với bản tính gia trưởng và luôn thích người khác phải làm theo ý mình như bố em thì việc góp ý với ông ấy dường như không thể.

Một việc nữa tôi cũng muốn em cân nhắc và nghĩ đến đó là em cũng cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao bố em lại trở nên như vậy, có uẩn khúc gì không? Việc bố em nghi ngờ em trai em không phải là con có lẽ là lý do duy nhất khiến ông ấy trở nên như vậy. Có thể ông ấy đã mất niềm tin vào mẹ em và cảm thấy uất ức khi bị phản bội mà không thể nói ra cho em biết nên mới tìm cách trả thù và trút giận như vậy? Em có bao giờ nghĩ nếu đúng tem trai em không phải con ruột ông thì cảm xúc của ông sẽ thế nào hay chưa? Vì sao bố em dù hết tình cảm với mẹ nhưng vẫn không muốn chia tay? Có phải vì ông hận nên muốn mẹ em phải nếm trải những đắng cay đó hay không? Nếu quả thật như vậy thì bố em cũng có nỗi khổ mà không thể nói ra, uất hận cộng thêm sự đau khổ mới khiến bố em thay tâm đổi tính.

17 tuổi chưa phải là lớn nhưng tôi tin em cũng đủ để hiểu biết về cuộc sống. Em hãy thử tâm sự với bố xem có thay đổi được vấn đề hay không. Nếu quả thực làm mọi cách không thể thay đổi được cục diện này thì em hãy học cách chấp nhận sự thật phũ phàng này. Điều đó sẽ khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để tập trung thời gian và sức lực vào làm những việc khác, nhất là lúc này em cần phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc học. Có kết quả thật tốt mới có thể khiến cho mẹ em yên lòng và biết đâu lúc nào đó bố em thấy các con của mình ngoan ngoãn, học giỏi mà nhìn nhận lại sự việc. Chúng tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và gia đình. Chúc em sớm bình ổn tâm lý để có thể vượt qua khó khăn này.