Chương trình đã nhận được bức thư tâm sự của một người đàn ông cảm thấy thất vọng và chán nản về việc suốt ngày bị vợ chì chiết và đem so sánh với những người khác. Mặc dù anh là người lo kinh tế chính trong gia đình, lương tháng cũng được vài chục triệu, không chơi bời, không nhậu nhẹt, thương vợ, yêu con. Nhưng dường như những điều đó đối với cô vợ là chưa đủ. Anh ấy phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Sau khi câu chuyện được phát sóng ở chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, đã có nhiều thính giả dành lời khuyên cho anh. BTV của chương trình cũng có đôi dòng nhắn gửi tới anh:

So sánh cũng là cách tốt để chúng ta tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân hơn. Tuy nhiên nếu lạm dụng việc so sánh có thể gây ra những bất cập. Nhất là trong tình yêu, điều tối kỵ nhất chính là so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác, so sánh chồng mình hay vợ mình với vợ hay chồng của người khác. Qua những gì anh kể trong thư, tôi thấy vợ anh cũng là một người có chính kiến, có lập trường. Khi tình yêu của hai người bị ngăn cản thì tôi thấy cô ấy đã kiên quyết bảo vệ đến cùng. Trong lúc đó thì anh đã làm gì? đã đủ mạnh mẽ như cô ấy chưa? Trước đây cô ấy khăng khăng bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình chứng tỏ cô ấy rất yêu anh, cũng chẳng so đo tính toán với những người đàn ông khác. Phải chăng sau khi kết hôn cuộc sống có nhiều thay đổi, nhiều vấn để phát sinh như cơm áo gạo tiền, khiến cô ấy mới trở nên như vậy?

Với nhiều thính giả và cả với nhiều người phụ nữ khác, anh sẽ là một người chồng lý tưởng. Không cờ bạc, rượu chè, không chơi bời, không trai gái. Nhưng tôi cảm nhận ở anh thiếu sự cương quyết và mạnh mẽ của một người đàn ông. Phải chăng chính điều này khiến cho cô ấy cảm thấy anh có phần kém cỏi nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy? Có thể việc cô ấy so sánh với những người đàn ông khác là muốn anh trở nên mạnh mẽ và làm bờ vai vững chắc cho mẹ con cô ấy. Anh nói vào những ngày lễ như ngày 8/3, 20/10, rồi ngày Tết... thì anh cảm thấy khổ sở khi bị vợ đay nghiến đủ điều vì không được nhận những món quà như mong đợi. Đúng là cô ấy có phần đòi hỏi vô lý, nhưng phụ nữ là dễ tủi thân khi người chồng của mình không quan tâm đến những ngày lễ, ngày kỉ niệm. Vì vậy những ngày đó anh cũng nên cố gắng tặng cô ấy một món quà gì đó cho cô ấy vui.

Không phải là tôi xúi anh làm những điều này, nhưng theo tôi thì đàn ông cũng cần có một khoản tích lũy riêng. Anh thấy đấy, khi anh có những khoản tích lũy riêng, ngày lễ Tết, kỉ niệm, anh tặng vợ anh một món quà dù nhỏ nhưng thiết thực thì cô ấy sẽ cảm thấy vui hơn. Với một người phụ nữ không biết thế nào là đủ như vậy, luôn nhìn vào những người khác để so sánh với chồng mình thì anh lại càng cần có những cách “đối phó” của riêng mình. Thật thà là tốt, nhưng đôi khi thật thà quá lại bị dẫn đến phản ứng ngược. Anh là đàn ông, cần kiên quyết hơn. Nếu có điều gì không hay, không phải thì anh cũng cần phải góp ý một cách mạnh dạn và thẳng thắn, chứ không thể cứ âm thầm chịu đựng để vợ lấn lướt với những đòi hỏi có phần vô lý như vậy được.

Còn với vợ của anh, tôi muốn nói với cô ấy đôi điều thế này: Đàn ông hay đàn bà cũng đều có sĩ diện của riêng mình. So sánh chẳng khiến chúng ta giàu có hơn, ngược lại nó khiến mối quan hệ đang tốt đẹp trở nên rạn vỡ. Là con người ai chẳng có lòng tự trọng cao, nếu một ngày nào chị cũng nghe chồng mình so sánh này nọ thì lúc đó chị sẽ thế nào. Một lần, hai lần, ba lần…có thể bỏ qua, nhưng nếu quá nhiều lần thì sẽ tức nước vỡ bờ. Lâu dần những ấm ức đọng lại khiến tình cảm vợ chồng của hai người dần đi vào bế tắc. Hạnh phúc vốn dĩ nằm ở cảm nhận của chính chúng ta, thế nên nếu yêu thương thật lòng thì đừng biến tình yêu thành phép đánh giá hay so sánh. Biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì sẽ cảm thấy an nhiên hơn, còn nếu cứ suốt ngày nhìn vào cuộc sống của người khác mà trầm trồ, ham muốn, mong đợi sẽ cảm thấy bế tắc và khó chịu nếu mình không được như vậy, lâu dần sẽ hình hành những thói xấu và suy nghĩ tiêu cực trong bản thân mình.

Tốt nhất là hai anh chị hãy ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau, góp ý và cùng xây dựng để mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình hơn. Chúc vợ chồng anh chị sẽ vượt qua rào cản này và tìm được tiếng nói chung.