Với tâm trạng lo lắng người phụ nữ trung niên đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 tâm sự về việc con gái mình mang bầu khi còn quá trẻ:

Tôi năm nay 48 tuổi, có hai đứa con một trai và một gái, đứa con trai thì đã học xong đại học và ra trường đi làm, lương tháng cũng khá ổn định. Còn cô con gái thứ hai thì năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. 10 năm nay, chỉ nhờ vào tiệm tạp hóa nhỏ tôi cũng nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Tuy không có của ăn của để nhiều nhưng tôi cũng luôn dành hết tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái, cháu cần tiền đi học bao nhiêu tôi cũng không thấy tiếc.

Con gái tôi nhìn vẻ bề ngoài ưa nhìn, cũng có sắc, học hành cũng thuộc tốp giỏi ở lớp, nhìn cháu ai cũng khen ngoan và hiền, nên tôi luôn cảm thấy tự hào. Nhưng đùng một cái, sét đánh ngang tai, vừa rồi cháu nói với tôi cháu đã có thai, bố của đứa trẻ là bạn học cùng lớp. Đúng là họa vô đơn chí, tôi kèm cặp dạy dỗ con rất kỹ vậy mà cháu lại làm ra những chuyện như vậy. Nghĩ đến kỳ thi sắp tới nữa, tôi không biết cháu sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào? Gia đình bạn trai của cháu cũng đã đến gặp gia đình tôi để nói chuyện và tìm hướng giải quyết cho ổn thỏa. Tôi hỏi ý kiến hai cháu thì chúng kêu là muốn giữ đứa trẻ lại và tạm thời sẽ làm lễ ăn hỏi, rồi ra UBND xã đăng ký kết hôn. Nhà trai cũng ngỏ ý muốn xin cháu về làm dâu con trong nhà và tạm thời ông bà ấy sẽ phụ trách chuyện chăm sóc cả hai đứa.

Nghe đến vậy mà tôi thấy não lòng. Gia đình họ cũng có ý tốt, nhưng quả thực tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này, tôi nghĩ rằng các cháu còn quá nhỏ, chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa có công ăn việc làm ổn định thì làm sao có thể nuôi sống bản thân và hai đứa nhỏ. Tuy gia đình nhà bạn trai con gái tôi cũng có ý tốt muốn giàn xếp ổn thỏa chuyện hai đứa, nhưng liệu họ sẽ nuôi con tôi được đến bao giờ, sau này còn cơm áo gạo tiền, nếu con tôi không tự kiếm được nhiều tiền cứ ăn bám nhà chồng mãi như vậy thì kiểu gì cũng lại xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Rồi chắc chắn bạn trai của con gái tôi cũng phải đi học đại học vì cháu học rất giỏi, còn con gái tôi thì sao? Mới 18 tuổi, con đường học hành dở dang, lại phải ở nhà chăm con, chờ chồng đi học đến cuối tuần mới về thăm vợ thăm con thì liệu nó có chịu đựng nổi hay không?

Tôi vẫn muốn cháu bỏ cái thai này vì giờ mới được hơn tháng, chưa hình thành người thì cũng đơn giản hơn, nhưng cháu kiên quyết phản đối và nói rằng sống chết gì cũng phải giữ đứa bé lại và dù có khó khăn thế nào nó cũng sẽ cố gắng vượt qua. Nói là vậy thôi vì giờ hai đứa đang yêu nhau, cũng được nhà trai hậu thuẫn, lại có với nhau đứa con nên chúng sẽ kiên quyết giữ gìn thành quả từ tình yêu của mình. Nhưng chúng đâu có lường trước được phía sau còn bao nhiêu chông gai thử thách. Nói gở chứ không may chàng trai ấy đi học đại học, ra ngoài tiếp xúc nhiều người con gái còn xinh đẹp hơn con tôi thì liệu rằng tình cảm của chúng có còn được bền chặt và có cảm thấy hối hận hay không? Lúc ấy thì cuộc đời con gái tôi sẽ lỡ dở, ở không được mà đi cũng không xong. Thực sự tôi đang rất rối, không biết nên làm gì lúc này nữa, quý thính giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)