Bức xúc của bà mẹ chồng được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đêm 08/01 đã nhận được nhiều chia sẻ của thính giả. Biên tập viên chương trình cũng có tâm sự với nhân vật:

Nghe câu chuyện chị kể, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của chị. Khi đã làm cha mẹ, ông bà, ai cũng mong muốn gia đình sum vầy, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thảo hiền. Chuyện chị không đồng ý con trai yêu một cô gái không “vừa mắt” gia đình, tôi cũng cho rằng xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ, luôn mong muốn con tìm được người vợ xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn, thảo hiền. Khi con không đồng ý chia tay bạn gái, chắc rằng gia đình chị cũng đã dùng nhiều biện pháp để chia rẽ đôi trẻ, nặng có, nhẹ có mới xảy ra tình trạng con trai dứt khoát theo bạn giái bỏ ra ở riêng. Có lẽ từ sự không đồng ý và những câu nói của gia đình đã gây tổn thương cho cô gái, khi đã là dâu con trong nhà, những “vết sẹo” đó không dễ xóa nhòa trong lòng con dâu.

Để xảy ra mối quan hệ không mấy tốt đẹp này, người đáng trách trước tiên là con trai của chị. Khi đóng vai là một người chồng đồng thời cũng là người con trong gia đình, con trai phải là “cầu nối” giúp mẹ và vợ có cơ hội hiểu nhau, dần dần khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu sẽ thu hẹp lại, thế nhưng dường như con trai chị chưa làm được điều này. Đã bao giờ chị và con trai ngồi nói chuyện như 2 người lớn với nhau về vấn đề gia đình mình chưa? Đã khi nào chị và con dâu trao đổi một cách nghiêm túc với nhau chưa? Tưởng rằng điều này là không quan trọng, nhưng tôi lại cho rằng nó rất cần thiết khi cả 2 đã từng có những cảm nhận không tốt về nhau. Khi 2 bên về chung nhà nhưng chưa hóa giải được khúc mắc, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ thì sẽ tạo thành những cơn sóng lớn là điều không thể tránh khỏi.

Như chia sẻ của các thính giả đêm nay, tôi cho rằng lúc này chị cần buông bỏ. Buông không có nghĩa là từ bỏ con trai, mà buông về mặt suy nghĩ. Chị đừng giữ mãi tư tưởng, chị nói gì con trai cũng phải nghe mà hãy mở lòng mình, vui vẻ với con dâu hơn. Đừng coi con dâu là người ngoài mà hãy coi con dâu như con gái mình, trò chuyện, tâm sự với con dâu nhiều hơn. Khi gia đình có chuyện, đừng nhất thiết phải gọi điện hay nói chuyện với con trai để con trai về nói với con dâu mà chị hãy trực tiếp bàn bạc, trao đổi với con dâu, khi đó con sẽ thấy mình có giá trị hơn trong gia đình nhà chồng. Chị cũng cần buông bỏ "định kiến" của mình, đừng nghĩ con dâu “trẻ người, non dạ” nên những gì bố mẹ nói ra luôn đúng. Có những vấn đề, chị hãy tham khảo ý kiến của con dâu, để thử nhìn nhận mọi thứ đa chiều ở góc độ của người trẻ, khi đó chị sẽ là hiểu con dâu hơn, khoảng cách mẹ chồng nàng dâu sẽ gắn kết hơn. Mẹ chồng và nàng dâu chỉ có thể yêu thương nhau nếu cả hai có cảm tình với nhau, khi chị mở lòng, con dâu chắc cũng sẽ không bao giờ đóng kín tình cảm được đâu. Lòng hiếu thảo, trân quý giữa mẹ chồng – nàng dâu phải đến tự nhiên chứ không thể ép buộc được, chị ạ.

Đặt giả thiết, nếu như mọi cố gắng của chị đều không có kết quả, chị cũng đừng nên buồn chán vì chị còn con gái cơ mà? Hãy trò chuyện thường xuyên hơn với con gái, tham gia nhiều hoạt động xã hội…. Chị sẽ thấy cuộc sống sẽ có nhiều điều để ta yêu thương, quý trọng, đừng chìm trong buồn chán mà làm ảnh hưởng sức khỏe của bản thân, chị ạ. Chúc chị mạnh khỏe, vui vẻ.