Sau khi câu chuyện phát sóng, thính giả và biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 đã có đôi điều chia sẻ với cô:

Phát hiện người đầu gối tay ấp ngoại tình là chuyện chẳng ai muốn gặp phải, nhất là khi người thứ 3 kia còn là người có quan hệ thân thiết với gia đình mình. Thế nên, tôi và các thính giả đêm nay có thể hiểu chị đang đau khổ và rối bời như thế nào.

Nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là “trụ cột” trong nhà. Nhưng như những gì chị kể trong thư thì tôi và các thính giả có thể thấy, trong gia đình, chị mới là người kiếm tiền chính. Như thế chẳng khác nào giữa vợ chồng chị đã có sự “đổi vai”. Và như thế thì càng nên có sự thông cảm, chia sẻ giữa 2 người. Nhưng dường như, gia đình chị đang thiếu điều đó. Chuyện chồng chị đi chăm sóc bạn thân chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tất nhiên là chồng chị và người bạn này của anh ấy không có quan hệ máu mủ, nhưng đến người dưng còn có thể giúp đỡ nhau mỗi khi hoạn nạn, nói gì là những người có quan hệ thân thiết. Thế nên chồng chị cho rằng việc chăm sóc bạn là đúng. Còn chị lại cho rằng anh ấy đang tốn quá nhiều thời gian cho việc đó mà chẳng quan tâm đến công việc của bản thân, khiến 2 người trở nên mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Đã thế, chị lại còn khiến quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách khi tìm mọi cách can thiệp vào chuyện mà chồng đang làm, hạnh họe, cáu gắt và lạnh nhạt với chồng. Hậu quả là chồng chị đã có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng với người phụ nữ khác. Đau xót hơn, người đó không phải ai xa lạ mà chính là vợ của bạn anh ấy. Tất nhiên, chồng chị đã sai khi làm thế, nhưng chính chị đã góp phần đẩy chồng mình vào vòng tay của người phụ nữ khác. Chuyện của vợ chồng chị khiến tôi nhớ đến 1 câu chuyện ngụ ngôn về dê đen và dê trắng. 2 con dê cùng qua 1 chiếc cầu độc mộc. Cả 2 đều muốn qua cầu trước, chẳng con nào chịu nhường con nào. Thế nên kết cuộc là cả 2 con dê cùng rơi xuống nước. Và anh chị cũng thế, ai cũng nghĩ là mình đúng, chẳng ai muốn nhường ai, nên đã làm tổn thương cả mình và đối phương. Lẽ ra, mỗi người nhường nhau 1 chút, để ý đến cảm nhận của nhau 1 chút thì chuyện đã không đến nông nỗi này.

Có điều, dù nói gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Do đó, tôi nghĩ điều mà anh chị nên làm lúc này là xem xét lại tình cảm và cách cư xử với nhau. Hai người có còn yêu nhau không? Có thực lòng muốn sống tiếp cùng nhau nữa không? Nếu còn yêu nhau thì liệu tình yêu ấy có đủ lớn để tha thứ? Nếu tất cả câu trả lời là có thì anh chị hãy cùng cho nhau một cơ hội. Dù tôi biết rằng, tha thứ không phải là điều dễ làm nhưng anh chị phải cùng cố gắng. Hai người nên có sự điều chỉnh thái độ và cách cư xử của bản thân để hòa hợp với nhau hơn, tránh những xích mích không đáng có, để chuyện ngoại tình không xảy ra lần thứ hai. Tất nhiên, những ý kiến mà thính giả và chương trình đưa ra chỉ là cơ sở để chị tham khảo, còn quyết định ra sao vẫn là ở bản thân chị. Nhưng dù chị lựa chọn như thế nào, chúng tôi cũng mong vợ chồng chị rồi sẽ tìm được hạnh phúc. Chương trình chờ hồi âm của chị.