Đã có rất nhiều thính giả của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 chia sẻ với tâm trạng của cô gái. Biên tập viên chương trình cũng có tâm sự gửi đến cho cô:

Có nhiều người con trai luôn yêu thích sự mới lạ và xem việc chinh phục được càng nhiều cô gái thì sẽ càng thể hiện sự nam tính, đàn ông của mình. Tuy nhiên, tôi dám cả quyết với em rằng: không có một người con gái nào có thể chấp nhận việc người đàn ông mình yêu thương lại “lăng nhăng” như vậy. Em đã tha thứ, đã cho cơ hội và tin tưởng bạn trai mình sẽ thay đổi nhưng anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ” không bỏ được bản tính của mình. Sự tin tưởng đôi khi đặt không đúng chỗ sẽ khiến cho bản thân mình thất vọng, mất dần niềm tin. Và những lo lắng về việc một lần nữa bạn trai sẽ lại “bắt cá” nhiều tay là một lo lắng hoàn toàn có căn cứ. Có thể anh ấy yêu em, dành sự quan tâm đặc biệt cho em, song anh ta lại không thể kiểm soát được bản thân, không vượt qua được những ham muốn, thói quen tán tỉnh những người con gái khác.

Vì thế, em cần có sự cân nhắc về khả năng chấp nhận và chịu đựng tính lăng nhăng của bạn trai. Nếu như em không có niềm tin về việc bạn trai sẽ thay đổi, không thể một lần nữa chịu đựng những tổn thương, đau khổ do bạn trai mang lại thì việc chia tay là điều cần thiết. Đừng mặc định rằng em đã trao cho anh ấy cái ngàn vàng của con gái là sẽ phải chịu đựng, gắn bó với anh ấy suốt đời. Ngày nay, tư tưởng của mọi người đã cởi mở hơn về chữ “trinh”. Một người con trai yêu em thật lòng sẽ yêu con người, tính cách của em chứ không phải vì tấm màng trinh sinh học. Chính bản thân em đang tự tạo định kiến cho mình, tự ràng buộc mình bởi những định kiến đó nên mới không dứt khoát được trong việc đưa ra quyết định về mối quan hệ với bạn trai.

Bản thân em là người hiểu hơn ai hết những đau khổ mà mình phải chịu đựng, hiểu hơn ai hết khả năng bạn trai có thể thay đổi vì em hay không, nên chỉ có em mới đưa ra được một quyết định đúng đắn cho mình. Dừng lại hay tiếp tục, với em đều có những rào cản, nhưng chúng ta luôn có quyền được mưu cầu hạnh phúc, được người yêu tôn trọng. Vì vậy, hãy mạnh dạn vứt bỏ những điều không xứng đáng, suy nghĩ tích cực hơn để bản thân có được hạnh phúc thực sự.

Em đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, hãy tập trung vào việc trang bị cho mình tri thức, kỹ năng công việc, chăm sóc bản thân thật tốt, mở rộng các mối quan hệ và tìm cho mình một người yêu em thật lòng, biết trân trọng em. Tôi tin, người con trai mà ông trời ban cho em có thể vẫn đang ở đâu đó mà em chưa nhìn ra thôi. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa. Thính giả đa phần cũng đã khuyên em nên buông bỏ, hãy thật sáng suốt để khỏi phải bận tâm về những điều không đáng, em nhé!