Em là học sinh lớp 9, đang ôn thi lên cấp ba. Hiện tại em đang làm lớp trưởng của lớp chọn hai. Với sức học hiện nay, bạn bè thường chê bai và nói rằng em không có đủ khả năng để làm lớp trưởng. Ở lớp hầu như không có ai muốn tiếp xúc với em, em bị cô lập rồi tự ti và trở thành một con người khác. Ở học kì một, em học khá và hay giơ tay phát biểu, nhưng đến kì hai do áp lực quá nhiều về việc học tập và do gia đình cũng có nhiều chuyện xảy ra, khiến em thấy mình lúc nào cũng buồn bã sợ sệt và mất đi sự cố gắng. Em rất muốn tâm sự với gia đình mình để nhận được sự an ủi từ bố mẹ, nhưng dạo gần đây bố mẹ em rất hay cãi vã, mẹ em muốn ly hôn và nghi ngờ bố em có người tình. Nhiều lúc hai người còn lôi em ra so sánh với con nhà này con nhà kia khiến em càng tự ti không dám nói những gì mình muốn. Buổi tối em rất hay mất ngủ nên đâm ra suy nghĩ khá nhiều, lúc không có chuyện gì em cũng tự khóc có phải tủi thân chăng. Thời điểm thi vào cấp 3 cũng sắp đến rồi. Em nên làm gì đây?

# Em gái thân mến!

Em được bầu làm lớp trưởng, rõ ràng, thầy cô và các bạn phải nhìn thấy một tư chất, một ưu điểm nào đó trong con người em. Em không viết cặn kẽ, nhưng tôi hiểu, có thể do năm nay, sức học của em đuối hơn 1 chút nên các bạn mới cảm thấy em không còn là người đứng đầu, không xứng đáng với trọng trách đó nữa. Nếu quả đúng như vậy, thì em cần cố gắng nhiều hơn lấy lại lực học của mình, lấy lại niềm tin trong con mắt bạn bè, chứ đừng vì thế mà trở nên tự ti, giấu mình vào vỏ bọc và lúc nào cũng cảm thấy những ánh mắt xoi mói đang nhìn mình. Tôi biết hiện nay có rất nhiều chuyện chi phối khiến em phân tán tư tưởng, không tập trung vào học tập được nữa, nhưng năm nay mới là lớp 9, kỳ thi cấp 3 đã ở trước mắt rồi, nếu em không thực sự cố gắng, em sẽ không thể theo kịp bạn bè, và như vậy, em mãi mãi sẽ là người ở phía sau. Chuyện gia đình khiến em suy nghĩ, nhưng vào thời điểm này, có lẽ em nên nói thẳng với bố mẹ những suy nghĩ của bản thân mình. Nói 1 lần để rồi cảm thấy nhẹ lòng và tập trung vào việc học tập. Hãy dũng cảm vượt qua sự tự ti và nỗi mặc cảm tự mình xây nên để đương đầu với kỳ thi sắp tới và bước đến tương lại với nhiều thành công em nhé.