Khi viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2, cô gái trẻ này có vẻ tuyệt vọng khi 5 năm bước chân về nhà chồng mà vẫn cảm thấy lạc lõng, không thể đồng điệu với cuộc sống của những người trong gia đình. Cô đã nghĩ đến chuyện chia tay vì hành động vũ phu của chồng đã xảy ra với mình. Câu chuyện của cô đã được thính giả cả nước chia sẻ. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời tâm sự với cô:

Em ạ, những năm đầu, bao giờ cũng là thời điểm khó khăn nhất trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là đối với người phụ nữ khi mới chân ướt chân ráo bước vào 1 môi trường hoàn toàn khác lạ, vừa học cách làm quen, lại vừa thêm việc sinh con đẻ cái…Vạn sự khởi đầu nan với muôn vàn khó khăn, ai cũng vậy cả. Với tư cách là một người đi trước, tôi muốn em hiểu rằng, khi yêu là 1 cung bậc cảm xúc khác, khi cưới nhau rồi thì cảm xúc cũng sẽ thay đổi em ạ.

Qua những gì em chia sẻ có vẻ như em đang cảm thấy mình bị cô lập ngay trong gia đình của mình khi ít cảm nhận được tình cảm của chồng, không nhận được sự quý mến của bố mẹ và em dâu. Em uất ức cảm thấy chồng không làm chỗ dựa tinh thần cho mình khi anh ấy ít quan tâm, thậm chí đã hai lần đánh em trước mặt cả bố mẹ hai bên nội ngoại. Và còn rất rất nhiều điều khác nữa khiến em không hài lòng như cách cư xử có phần thiên vị của bố mẹ chồng với vợ chồng chú em, thái độ coi thường ra mặt của cô em dâu.... Em ạ, sống trong một đại gia đình với nhiều thế hệ, nhiều gia đình nhỏ thì thật khó để tránh khỏi những mâu thuẫn. Việc cốt lõi là chúng ta phải học để hoà nhập vào môi trường đó chứ đừng tách mình ra để rồi nhìn mọi việc bằng con mắt phán xét. Tôi hiểu, em cũng rất coi trọng gia đình mình, muốn nó trở nên hoàn hảo nhưng giữa mong muốn và việc thực hiện được thì cần có sự cố gắng của tất cả mọi người dưới mái nhà chung đó. Cái cách em thực hiện bây giờ, tôi cho là chưa khôn ngoan. Khi buồn lòng về chồng và gia đình chồng em càng khép lòng mình lại mà không muốn giao tiếp với mọi người. Điều này càng khiến mối quan hệ của em với mọi người trở nên căng thẳng hơn. Thử một lần mở lòng cởi mở hơn với mọi người, biết đâu khi em trao đi những tín hiệu tích cực cũng sẽ nhận về những điều tích cực hơn. Khi mối quan hệ gia đình vốn không được hòa thuận, em lại muốn về bà ngoại ở một thời gian càng khiến mâu thuẫn sâu sắc hơn dù em không hề có ý xấu nào.

Trên thực tế, tôi thấy chồng em không đến nỗi tệ. Đi làm về anh ấy cũng đã chia sẻ với em một số công việc nhà, điều đó thể hiện anh ấy quan tâm và chăm lo cho gia đình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy để hiểu chồng mình hơn. Là một người đàn ông, ai cũng có sĩ diện rất cao. Khi cảm thấy mối quan hệ của vợ với bố mẹ mình không tốt, có lẽ anh ấy cảm thấy tự ái vì cái tôi của mình bị động chạm, và tất nhiên, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm anh ấy dành cho vợ. Dù thế đi chăng nữa thì việc sử dụng bạo lực với vợ là hoàn toàn sai. Em có thể cân nhắc chia sẻ với chồng về những tâm sự, cảm xúc của em để mong anh ấy thấu hiểu và thông cảm với em hơn, tránh tổn thương sâu sắc đến vợ như thời gian vừa qua.

Hãy cố gắng em nhé. Nếu sau khoảng thời gian em đã cố gắng thay đổi nhưng mọi việc không tốt lên thì em có thể xem xét đến quyết định có nên ly hôn hay không? Mong em sớm vượt qua giai đoạn này và có quyết định phù hợp cho tương lai của mình.