Bạn Lê Thu Vân ở tỉnh Thanh Hóa gửi lá thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 với nội dung như sau:

Tôi năm nay 30 tuổi còn anh hơn tôi 10 tuổi. Tôi kinh doanh quán cà phê nhỏ, anh làm gần đó và hay qua quán của tôi uống nước. Dần dà, chúng tôi yêu nhau, dù tôi biết anh là người đã có vợ. Quan hệ với nhau 1 thời gian thì vợ và người nhà của anh đã tìm vào tận nhà tôi nói chuyện. Vậy là chúng tôi đành phải chia tay. Có điều, vì quá yêu anh nên càng cố quên anh, tôi lại càng nhớ. Tôi nhớ từng tiếng nói, nụ cười; nhớ từng giây từng phút được ở bên anh… Việc này xảy ra hơn 1 năm rồi, nhưng tôi không biết làm cách nào để mình đừng nhớ đến anh nữa.

# Bạn Thu Vân thân mến!

Khi yêu người ta thường hay mù quáng và bạn cũng đang lâm vào tình trạng này. Bạn đang tự đẩy mình vào tình cảnh làm người thứ ba, và cái người đàn ông mà bạn yêu theo tôi nghĩ cũng không thật lòng mà là đang lợi dụng bạn. Thật may là vợ anh ta sớm phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Như thế bạn mới cắt đứt được quan hệ với anh ta. Chia tay người ấy không có nghĩa là cánh cửa tình yêu đã khép lại với bạn. Rồi sẽ có người đàn ông khác yêu thương bạn thật lòng. Vậy nên, hãy để người đàn ông này và mối tình sai trái của 2 người chìm vào quá khứ. Có thể bạn sẽ đau khổ trong 1 khoảng thời gian nữa nhưng chắc chắn sẽ tốt cho bản thân bạn và những người khác. Bạn còn trẻ, bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được yêu thương nhiều hơn thay vì chỉ là người phụ nữ trong bóng tối của một ai đó./.

Mời các bạn nghe âm thanh dưới đây: