Chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của người vợ có chồng nợ nần, rượu chè, vũ phu, không quan tâm con cái…, lại suốt ngày nã tiền vợ. Thế nhưng người vợ ấy vẫn nhẫn nhịn suốt 7-8 năm liền. Cho đến khi không thể chấp nhận được cách cư xử của chồng, cô ấy mới viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tìm lời khuyên. Và rất nhiều thính giả đã nhiệt tình tư vấn, chia sẻ với hoàn cảnh của cô. Cô đã rất cảm động và hồi âm tới chương trình:

Nghe và đọc được những lời khuyên của thính giả, em càng cần phải thừa nhận rằng bao năm nay, mình đã nhu nhược khi cho chồng quá nhiều cơ hội nhưng anh ta không sửa sai. Với những bạn trẻ khác, việc ly hôn có lẽ là đơn giản nhưng thực sự với em, đó là một rào cản quá lớn. Em không còn tình yêu với chồng nhưng anh ta là một người rất tiêu cực. Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, anh ta thường dọa sẽ chết đi hoặc đâm chết em nếu biết em trai gái. Em thừa nhận dù em có chồng nhưng ra ngoài nhiều người quý mến dành tính cảm cho em, nhưng chưa bao giờ em mảy may suy nghĩ sẽ phản bội chồng. Em lấy phải người chồng kém hiểu biết, mù quáng, suy nghĩ thấp, nhưng em rất sợ làm hại một con người, sợ mình vô tình là kẻ ác khi không cố gắng cảm hoá họ. Tuy vậy, sau khi thính giả chia sẻ, nhất định em sẽ bỏ anh ta, theo cách tốt đẹp nhất để không ảnh hưởng đến con và mong anh ta sẽ sống tốt. Có thể sẽ rất khó khăn nhưng em chắc chắn, anh ta sẽ không bao giờ có trong cuộc sống tương lai của em nữa. Em cảm ơn chương trình rất nhiều khi cho em lời khuyên lúc bế tắc nhất!