Câu chuyện về một người phụ nữ trẻ cảm thấy căng thẳng khi phải nghĩ đến việc sắp tới phải dọn về ở chung với mẹ chồng và chị chồng đã nhận được nhiều lời khuyên của thính giả. Và biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi cũng có những chia sẻ với cô:

Ngoài cha mẹ, thì ông bà là những người thương yêu cháu, có thể chăm sóc cho cháu chu đáo nhất, vì thế, việc gửi con cho ông bà là phương án được các bà mẹ lựa chọn nhiều nhất. Thế nhưng, đó có phải là một phương án hoàn hảo hay không? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình.

Sự khác biệt giữa hai thế hệ chắc chắn sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình nuôi dạy trẻ. Ví dụ như việc cho bé ăn dặm như thế nào, cách lên thực đơn cho trẻ ra sao, cho trẻ chơi những loại đồ chơi gì…Lớn hơn một chút thì mâu thuẫn về việc dạy dỗ trẻ. Nếu con dâu không cư xử một cách khéo léo, thì sẽ rất dễ xảy ra “xung đột”, mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình, cộng với nhưng cái tôi cá nhân, mâu thuẫn tích tụ lại thành ra chuyện bé xé ra to. Nhưng ở đây tôi thấy bạn cũng có phần ỉ lại vào ông bà quá nhiều, nhưng lại đòi hỏi ông bà phải trông cháu như là nghĩa vụ và trách nhiệm.

Bạn biết không, tôi không có ý so sánh hay phán xét ai, nhưng hai đứa con tôi sinh ra đều tự tay tôi nuôi lớn và dạy dỗ. Tôi không muốn nhờ đến ông bà vì muốn tránh xảy ra những mâu thuẫn trong vấn đề dạy bảo con cái. Thực ra chị chồng bạn nói cũng có lý, vì cô ấy không muốn bố mẹ phải vất vả, già cả rồi vẫn phải ngày đêm thức giấc trông cháu nên mới buông ra những lời khiến bạn thấy không thuận tai. Bạn cũng biết là chăm một đứa trẻ nhỏ vất vả như thế nào, ngày đi làm, tối về chăm cháu, với bà chắc có lẽ cũng hơi quá sức khi cũng đã có tuổi. Bạn là mẹ bạn còn thấy vất vả thì cũng hãy hiểu cho mẹ chồng mình. Bà cũng có lòng thương cháu nên mới đón cháu về chăm, ba năm qua bà đã một mình chăm cháu cho hai vợ chồng bạn đi làm, tôi nghĩ việc con ốm bạn phải về chăm cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn. Mẹ chồng bạn cũng không có gì là quá đáng trong chuyện này. Nếu con tôi ốm, tôi cũng không thể yên tâm mà giao con cho bà chăm được. Chỉ có điều nếu bạn nghĩ theo chiều hướng tốt thì sẽ tốt mà bạn nghĩ theo chiều hướng xấu thì sẽ cảm thấy ấm ức và khó chịu trong lòng. Ông bà chăm con cho bạn từ lúc nhỏ vất vả nhất, cho đến giờ cháu lớn và ý thức được hơn như vậy cũng là quý hóa rồi bạn ạ. Đôi lúc ông bà mệt mỏi có nói đôi ba câu nặng lời thì bạn cũng đừng vì vậy mà khó chịu. Bạn nói sợ phải về sống cùng ông bà, ngày đi làm, tối về lại phải trông con rồi làm việc nhà sẽ thấy rất vất vả, vậy bạn đã bao giờ nghĩ mẹ chồng bạn cũng đã phải trải qua những ngày tháng như vậy hay chưa?

Nghĩ suy cho cùng thì tôi thấy ông bà như vậy là đã quá trách nhiệm với cháu rồi bạn ạ. Bạn phải gửi tiền nuôi con là lẽ đương nhiên, không thể trách ông bà trong chuyện này. Việc bà mua đất cho con gái cũng là chuyện bình thường, tôi lại thấy đó là sự công bằng của ông bà đối với cả hai đứa con. Chồng bạn rõ ràng là sẽ được hưởng phần đất và ngôi nhà ông bà đang ở, còn việc mua đất cho con gái cũng là cách ông bà thể hiện trách nhiệm và sự công bằng với các con.

Tôi thấy trong việc này bạn cũng đang cường điệu và phức tạp hóa vấn đề lên. Chuyện gì ông bà làm, điều gì ông bà nói bạn cũng cảm thấy không vừa lòng và khó chịu và nghĩ theo hướng tiêu cực. Giờ hãy mở lòng mình ra, tôi thấy chính bạn đang tự trói buộc mình trong suy nghĩ này, khéo léo cư xử một chút thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Đúng là mẹ chồng nàng dâu bao lâu nay vẫn thường khó hòa hợp, do khác nhau về cách sống và thế hệ, nhưng bạn chưa thử thì sao biết có thể dung hòa hay không? Hơn nữa tôi nghĩ bạn cũng không thể tiếp tục bỏ con cho ông bà chăm như vậy, cháu bé đã lớn, cần có sự dạy bảo và định hướng của cha mẹ. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả chồng và con mình nhé.