"Em rất buồn và mặc cảm vì căn bệnh của mình. Chính bản thân em còn không biết được cuộc đời sau này của mình sẽ ra sao? Giờ em còn bà, còn bố mẹ ở bên nhưng ai rồi cũng đến lúc phải ra đi. Khi ấy, chỉ còn mình em trên đời, em biết phải sống ra sao? Em không biết phải làm gì bây giờ, cũng không dám mở lòng với ai…" - Đó là tâm sự của cô gái trẻ trong câu chuyện phát sóng đêm 27/1 khi gửi thư tới chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2.

Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Tôi biết em rất đau khổ khi mắc phải căn bệnh động kinh. Vì căn bệnh ấy, em không được khỏe mạnh như mọi người, không được học hành đầy đủ như các bạn bè cùng trang lứa, không dám mở lòng với bất cứ ai bởi em sợ mình khó có được hạnh phúc riêng. Tôi chắc chắn rằng, bất kỳ ai khi ở hoàn cảnh như em lúc này cũng băn khoăn và không khỏi lo nghĩ cho tương lai, hạnh phúc của mình. Hơn nữa, những vấn đề em đặt ra là những điều hết sức thực tế. Liệu sau này, khi những người thân đều lần lượt ra đi, em sẽ sống thế nào? Có ai sẽ chấp nhận yêu và cưới 1 người mắc căn bệnh liên quan đến thần kinh?... Rất nhiều thứ mà em sẽ phải đối diện khi mang trong mình căn bệnh này. Tôi không thể khẳng định bất cứ điều gì về căn bệnh của em. Tuy nhiên tôi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ Ngô Hùng Lâm, Giám đốc bệnh viện tâm thần Hà Nội. Bác sĩ Lâm cho biết: "Động kinh cần có phương pháp điều trị phù hợp. Việc điều trị động kinh là hết sức quan trọng, phải đi khám để bác sĩ có tư vấn phù hợp trong từng giai đoạn. Phụ nữ vẫn lập gia đình, sinh đẻ bình thường. Bệnh động kinh không di truyền cho con. Bạn vẫn có thể yêu và có con bình thường."

Vâng, như những gì bác sĩ Ngô Hùng Lâm đã nói thì bệnh động kinh không cản trở việc yêu đương và kết hôn của em. Không phải cha mẹ bị động kinh là con có thể bị di truyền. Cũng như khi mắc các căn bệnh khác, việc thăm khám bác sĩ, kiên trì và tuân thủ phác đồ điều trị là rất quan trọng, có thể giúp bệnh nhân “sống chung” được với căn bệnh mà mình mắc phải. Và 1 vài thính giả đêm nay cũng có người thân, bạn bè mang căn bệnh giống em vậy. Thế nhưng như những gì họ chia sẻ thì những người thân, bạn bè của họ vẫn sống khỏe mạnh, hạnh phúc, lấy chồng, sinh con. Hơn nữa, em cũng biết rồi đấy, trong xã hội hiện nay, khi mà 1 bộ phận người trẻ ngại yêu, ngại lập gia đình thì việc yêu muộn hoặc lập gia đình muộn là hết sức bình thường. Vậy nên đừng vội nghĩ rằng sẽ không có ai yêu em, chẳng qua là tình yêu của em chưa đến thôi. Và muốn tìm thấy tình yêu của đời mình, điều đầu tiên là em nên học cách suy nghĩ lạc quan, đừng sống vì người khác mà hãy học cách sống cho chính mình và yêu thương bản thân như những gì em vốn có. Rồi có thể tình yêu sẽ gõ cửa trái tim em. Đúng là sẽ có rất nhiều khó khăn trên bước đường kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng nếu thực sự yêu thương, thực sự quyết tâm, thì tôi nghĩ là rồi em vẫn có thể vượt qua. Em cũng nên trân trọng những người thân của mình, trân trọng thời gian ở bên họ.

Rất nhiều thính giả đã chia sẻ, tham gia ý kiến với em thông qua điện thoại, qua hộp thư điện tử và trên fanpage của chương trình. Đa số ý kiến đều động viên em đừng vì bệnh tật mà có cái nhìn tiêu cực với bản thân, với cuộc đời. Đó là những ý kiến cũng rất thực tế mà em không nên bỏ qua. Tất nhiên tôi và các thính giả thực sự không thể khuyên em nên làm thế nào vì xét cho cùng, em chính là người phải sống cuộc đời của mình và chịu mọi trách nhiệm, cũng như hạnh phúc mà nó mang lại. Vậy nên điều em cần làm là lường trước những khó khăn và đối diện với nó.