Với tâm trạng lo lắng, cô gái đã viết thư gửi lên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi bày tỏ: Cô vốn đã chuẩn bị lấy chồng, nhưng không may gia đình chồng lại gặp chuyện đen đủi, bản thân chồng tương lai của cô thì gặp tai nạn nên đã hủy hôn với cô. Cái tiếng "sát chồng" đeo đuổi cô suốt 5-6 năm nay. Giờ đây, khi có người mới đến tìm hiểu, cô gái rất lo lắng không biết có nên mở lòng hay không? Băn khoăn của cô đã nhận được nhiều chia sẻ của thính giả. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời tâm sự với cô:

Trước đây, khi kén vợ cho con trai, các bà mẹ thường nhìn vào nhân tướng của các cô gái: Cô này thì có dáng vượng phu ích tử, cô kia thì gò má cao sát phu...rồi sau đó mới đưa ra quyết định, có hay không tiến tới hôn nhân cho con trai mình. Việc xem nhân tướng rồi gán cho những người phụ nữ là sát chồng đã tồn tại khá lâu nhưng chưa có bất kỳ một bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Do nó dai dẳng, nhiều người đã quá tin nên ở thời hiện đại nó vẫn là nỗi đau đè nặng lên người phụ nữ không may bị gán cho hai chữ “sát chồng”. Tôi rất thông cảm khi em gặp phải chuyện không hay trong quá khứ. Hãy suy xét: những việc xảy ra ấy có phải do em không? Bố chồng tương lai của em ngã bệnh không thể là lỗi của em mà nó đã trong cơ thể bác ấy từ trước rồi giờ mới phát ra. Tai nạn mà chồng sắp cưới của em gặp phải cũng chỉ là không may, chẳng qua nó đều trùng với thời điểm nhạy cảm liên quan đến em mà thôi. Nhưng cũng từ cái không may ấy, người ta có thể suy diễn ra nhiều điều. Nói em khắc chồng là một cách đổ lỗi, nhưng ngược lại cũng có thể nói là do một phút bất cẩn của người yêu em, do đường trơn, do năm đó là năm hạn của anh ấy. Và với con mắt nhìn lạc quan thì có thể nói là anh ấy bị như vậy cũng còn là may vì vẫn còn giữ được mạng sống. Nói tóm lại là trước 1 sự việc người ta luôn có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Và điều mà tôi muốn nói để em thấy được rằng, khắc chồng cũng chỉ là lý do họ đưa ra mà thôi. Có lẽ từ ban đầu gia đình ấy đã không hoàn toàn ủng hộ em, ủng hộ đám cưới này. Qua sự việc này, em có thể nhận ra tình cảm người yêu và gia đình dành cho mình như thế nào. Theo tôi, có lẽ đến giờ em nên coi đó là may mắn khi em chưa được gả vào gia đình không tin và trân trọng mình như thế. Còn với người đàn ông em mới quen, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ, đừng vồ vập, cũng đừng vội vàng. Mới quen nhau, chỉ mới trò chuyện trao đổi thông tin trên mạng thì chưa thể nói lên điều gì em ạ. Khi giáp mặt, nói chuyện hợp hay không nhìn dễ thương có cảm tình hay là khó gần, cứ phải người thật việc thật mới biết em ạ. Kể cả việc anh ấy ly hôn với vợ lý do có đúng như anh ấy kể với em hay không cũng cần tìm hiểu cho kỹ. Số tuổi của em, chuyện tình yêu của em trong quá khứ là sự thật mà sự thật thì không thể giấu, những việc ấy cũng không có gì xấu hổ mà phải giấu diếm cả em ạ. Tình yêu chân thành phải được xây dựng trên nền tảng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Hãy nói cho người ấy biết hoàn cảnh của mình. Nếu anh ấy thông cảm và trân trọng em thì đó chính là người đàn ông dành cho em. Chúc em sớm tìm được một nửa thực sự của mình.