Sau khi câu chuyện về chàng trai trẻ bị người yêu bắt cá hai tay được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi", đã có nhiều thính giả đồng cảm và sẻ chia với nhân vật:

Khi người yêu bạn bắt cá hai tay thì tâm lý của cô ấy hiện giờ là “con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn”. Bạn cần cho bản thân một chút thời gian và suy nghĩ cho kỹ, tìm hiểu xem sự việc thật sự như thế nào hay chỉ là sự suy đoán của bạn? Hoặc nếu đúng như vậy, mối quan hệ của 3 người hiện giờ ra sao? Cô ấy sẽ chọn ai?

Nhưng tôi hiểu rằng trong thời gian người yêu của cô ấy đi nước ngoài thì bạn là người thay thế, là người chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sát cánh bên cô ấy và cả hai đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Trong lòng cô ấy cũng chưa bao giờ quên đi người kia. Có thể đúng là cô ấy đã đến với bạn để lấp đi khoảng trống khi yêu xa. Bằng chứng là việc mặc dù đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với bạn nhưng khi người cũ trở lại, cô ấy sẵn sàng “bỏ rơi” bạn để đến với cậu ta. Điều đó thể hiện, một là tình cảm cô ấy dành cho người yêu cũ chưa hết, hai là cô ấy cũng có sự so sánh giữa bạn và người đó. Tuy nhiên, giờ cô ấy đang đứng giữa đôi đường, chưa biết nên đi theo con đường nào, do mỗi người đều có những ưu, nhược điểm riêng?

Nhưng với một người con gái thực dụng và không có lập trường như vậy thì nếu như còn duy trì tình cảm, bạn sẽ còn bị tổn thương nhiều hơn nữa. Hãy suy nghĩ xem nếu tiếp tục duy trì với cô ấy thì bạn được hay mất? Dù có lấy được cô ấy đi chăng nữa thì liệu sau này có điều gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không lén lút qua lại với người kia hoặc một người đàn ông nào khác? Một người phụ nữ luôn đứng núi này, trông núi nọ và dễ bị cám dỗ thì khó lòng giữ tình cảm sắt son, chung thủy. Mặt khác, khi chung sống với cô ấy liệu bạn có thoát ra khỏi sự băn khoăn hoặc tin tưởng tình cảm của cô ấy dành cho mình?

Bạn hãy gặp mặt cô ấy và nói rõ mọi chuyện, nếu cần thiết thì có thể yêu cầu gặp cả người con trai đó để nói rõ vấn đề. Nếu cô ấy quyết định chọn bạn trước mặt người kia thì có thể nói rằng cô ấy đã đưa ra quyết định và có thành ý với bạn. Còn nếu cô ấy từ chối làm điều đó thì bạn cũng không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Chia tay có thể bây giờ bạn sẽ rất buồn, nhưng thà buồn trước vui sau, còn hơn cứ để nỗi đau bám dai dẳng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi! Xét tình hình hiện tại thì có vẻ cô ấy đang dần xa bạn và tiến gần hơn với người kia. Đừng bao giờ khiến mình trở nên đáng thương! Hãy quyết định từ bỏ khi cảm thấy không thể chấp nhận hay không thể hàn gắn. Bạn đừng vì mềm lòng mà cho qua để rồi sau này lại phải tiếp tục hứng lấy đau khổ. Nếu đã quyết định từ bỏ, thì phải quyết đoán, mạnh mẽ và thật dứt khoát. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, người con gái này không thuộc về bạn thì sẽ có một người con gái khác phù hợp bước vào cuộc đời bạn./.